Niềm vui hôm nay như được đong đầy, dấu ấn lịch sử như thêm sâu đậm, khi cộng đoàn Phương Quan được diễm phúc đón Đức Tổng Giuse, cha Đại diện, quý cha Quản hạt, đông đảo quý cha, quý tu sĩ và quý khách đến từ nhiều nơi trong giáo phận, nhất là cha quê hương và một phái đoàn trên 100 người con gốc Phương Quan đang sinh sống tại Miền Nam. Đây là ngày đặc biệt nhất, ngày trọng đại nhất với người giáo dân Phương Quan kể từ sau biến cố di cư 1954. Người dân Phương Quan đã thể hiện niềm vui dạt dào ấy với nét mặt vui tươi, nụ cười rạng rỡ, những tràng pháo tay giòn giã và cuộc đón tiếp nồng nhiệt dành cho người cha chung Giáo phận.
“Vui mừng và tạ ơn là tâm tình nổi bật của cộng đoàn chúng ta, cách riêng là những người dân Phương Quan trong giây phút lịch sử này”, Đức Tổng Giuse ngỏ lời với cộng đoàn trong nghi thức dẫn vào Thánh lễ, “Mong ước xây dựng lại nhà thờ đã được thắp lên cách đây hơn 20 năm qua nhiều thời cha xứ và cha quản nhiệm. Tiếp nối thao thức ấy và với lòng nhiệt tâm với nhà Chúa, cha Giuse Phạm Văn Sửu đã làm cho ước mơ trở nên hiện thực”.
Trong bài giảng, Đức Tổng Giuse đã làm nổi bật lên mục đích và ý nghĩa của ngôi nhà thờ vừa được hoàn tất. Nhà thờ xây dựng không phải cho Chúa, nhưng cho con người và phục vụ nhu cầu của cộng đoàn. Thiên Chúa hiện diện ở khắp nơi, nhưng nhà thờ là một không gian tâm linh thuận tiện để con người gặp gỡ Thiên Chúa và lãnh nhận những ơn lành của Ngài. Đồng thời, đây cũng là nơi giáo dục con người về mọi phương diện, không chỉ chiều kích tâm linh, mà còn các đức tính nhân bản, các mối tương quan trong cuộc sống. Quả thế, nhờ lời Chúa Hằng sống và Bánh Trường sinh, dân Chúa được nuôi dưỡng bởi ơn thánh, được đào tạo, hướng dẫn để lớn lên tới mức con người trưởng thành toàn diện, nên giống Chúa Kitô - “đồng hình đồng dạng” với Người.
Hướng tới tháng Truyền giáo ngoại thường, Đức Tổng mời gọi cộng đoàn không chỉ sống đạo cho chính mình, nhưng hãy đem Tin mừng chia sẻ cho những người đang sống chung quanh. Đồng thời ngài cũng khích lệ mỗi người hãy luôn mang tâm tình chúc tụng tạ ơn Chúa như Đức Maria: “Ôi Đấng Toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều kỳ diệu”, bởi Chúa cũng đang thực hiện bao điều diệu kỳ cho con người và mảnh đất Phương Quan thân yêu này.
Trong tâm tình tạ ơn, ông trùm cả đại diện cho giáo xứ, vui mừng bày tỏ lời cám ơn với Đức Tổng Giuse, quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân cùng quý khách gần xa đã giúp đỡ cho công trình và hiện diện hiệp thông trong ngày hôm nay. Với tình con thảo, vị đại diện không quên thể hiện tâm tình biết ơn với cha xứ Giuse, vị mục tử đã làm cho “giáo xứ lớn lên về đức tin và lòng mến, diện mạo giáo xứ được đổi mới qua những đổi thay về cơ sở vật chất”.
Nhà thờ Phương Quan được xây dựng lại dường như mới, nhưng vẫn giữ lại phần cột và kèo bằng gỗ; đồng thời được mở thêm về chiều rộng, chiều dài và chiều cao. Tổng kinh phí cho công trình này lên tới 6.670.000.000đ. Với một xứ miền quê thì đây quả là ngoài sức tưởng tượng. Tuy nhiên, nhờ ơn Chúa, sự nỗ lực không mệt mỏi của cha xứ, lòng nhiệt tâm của cộng đoàn nơi đây và sự quảng đại của quý ân nhân xa gần, điều kỳ diệu ấy hôm nay đã đến, giấc mơ bấy lâu đã trở nên hiện thực.
BTT GP