Từ rất sớm bên ngoài khuôn viên ngôi thánh đường đã rộn ràng tiếng trống, tiếng kèn, tiếng vui cười của cộng đoàn về tham dự Thánh lễ. Trước khi bước vào Thánh lễ, giáo xứ, giáo họ, chính quyền địa phương có những lẵng hoa chúc mừng cha xứ và giáo xứ nhân ngày lễ quan thầy.
Thánh lễ được bắt đầu lúc 9 giờ 45, đồng tế với cha xứ Gioakim Đặng Văn Hoàng, có cha đại diện giáo phận Phêrô Nguyễn Văn Nguyên, quý cha khách cùng quý cha cựu quản nhiệm của giáo xứ. Cha Giuse Nguyễn Văn Vang, chính xứ Hải Dương, giảng lễ.
Khởi đi từ thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma nói về ơn gọi để trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, lý tưởng của người Kitô hữu, cha Giuse chia sẻ: Thánh Antôn là người luôn nỗ lực và đã phần nào phản ảnh ở mức độ cao tính đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, trong đời sống tâm hồn cũng như trong việc làm hàng ngày. Theo cha giảng lễ, thánh Antôn được mệnh danh là Đấng thánh hay làm phép lạ. Ngài làm phép lạ ngay khi còn sinh thời nhang nất là sau khi qua đời. Tự ngài không làm được phép lạ, nhưng lời cầu bầu của ngài đẹp lòng Chúa va Chúa đã nhận lời. Như thế, khi thánh Antôn làm phép lạ, chúng ta không chỉ dừn l ại ở tạ ơn ngài, nhưng phải tôn vinh Thiên Chúa, bởi vì mọi phép lạ đều bởi quyền năng Thiên Chúa.

Được biết, để việc mừng lễ thêm lòng sốt sắng, tối hôm trước ngày chính lễ (tối 12/6/2022), cộng đoàn giáo xứ đã tổ chức cuộc rước kiệu ảnh thánh quan thày quanh giáo xứ. Mong ngài cầu bầu cho cộng đoàn giáo xứ được nhiều ơn lành như lời kinh ông Thánh Antôn: “Để thông ơn phúc cho cả thiên hạ (...) cùng ái mộ phần rỗi nhân loại, nên đã làm phép lạ cứu giúp muôn vàn người khỏi tai nạn phần hồn phần xác.”
Bài viết: Giuse Phạm Huy Thiệp
Hình ảnh: BTT Antôn
Một số hình ảnh khác
Hình ảnh rước thánh Quan thày tối ngày 12/6
Hình ảnh ngày lễ 13/6