Nhận thức được điều này, Hội Thánh không ngừng nhắc nhớ lại với tấm lòng biết ơn rằng Chúa đã yêu chúng ta trước. Theo đó, sống “trong tình trạng truyền giáo” là một phản ánh của lòng biết ơn” (Sứ điệp cho các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo, 21-5-2020).
Ngày 02/10 vừa qua, tại nhà thờ xứ Hàng Kênh, nhóm SVCG Hải Phòng tại Hà Nội hân hoan mừng kính thánh Mátthêu quan thầy và kỉ niệm 9 năm hiện diện.
Thánh Phanxicô sinh tại Assisi, miền Umbria, năm 1181. Ông Phêrô Bernadone là một thương gia giàu có, lúc sinh ra thánh nhân, ông đang ở Pháp, nên đã đặt tên cho Ngài theo tên quốc gia này.
Ðức Giêsu bảo ông ta: “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy.”
Thánh lễ trực tuyến kính Đức Mẹ Mân Côi lúc 18h30 ngày 03/10/2021, tại nhà thờ Chính Tòa Hải Phòng.
Trong lần bán hàng bằng Phiếu “yêu thương 0 đồng” lần thứ 8, sáng Chúa nhật ngày 03/10, Siêu thị Mini Chân Thiện của Caritas Hải Phòng được đón những vị khách rất đặc biệt, có lẽ phải gọi là những vị khách “VIP”.
Trong ngày lễ kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi, Phụng Vụ Lời Chúa nêu bật Tình Mẫu Tử của Đức Ma-ri-a. Chính ở nơi Tình Mẫu Tử của Đức Ma-ri-a mà Chúa Cha đã trao phó “Con Một làm người” của Ngài cho Mẹ để Mẹ nuôi dưỡng và săn sóc. Và cũng chính nơi Tình Mẫu Tử nầy mà Đức Giê-su đã trao phó cho người mẹ tuyệt vời của Ngài ân cần chăm lo Thân Thể Mầu Nhiệm của Ngài, tức Giáo Hội mà Ngài đã mang nặng đẻ đau trên thập giá (Ga 19: 25-37).
Ngày 01/10/2021, hòa chung với niềm vui của Giáo Hội mừng kính thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, cộng đoàn Dòng Cát Minh thánh Giuse tại giáo xứ Đông Côn vui mừng dâng lễ tạ ơn Chúa nhân kỉ niệm 2 năm hiện diện trên mảnh đất Giáo phận Hải Phòng và làm phép ngôi nguyện đường trung tâm.
Chúa nhật ngày 03/10/2021, Lễ kính Đức Mẹ Mân Côi, vào lúc 17h00 Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên sẽ chủ sự Giờ lần hạt Mân Côi trọng thể tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội.
Thánh lễ trực tuyến kính Đức Mẹ Mân Côi lúc 6h30 ngày 03/10/2021, tại nhà thờ Chính Tòa Hải Phòng.
Mọi sự nơi Đức Kitô đều nhắc nhớ chúng ta rằng Người biết rõ thế giới của chúng ta và nhu cầu cứu rỗi của thế giới ấy, và Người mời gọi chúng ta tích cực dấn thân cho sứ mạng này: “Vậy các ngươi hãy ra các nẻo đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới” (Mt 22:9).
"Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly."
Xin trân trọng gửi đến Quý độc giả các bài đọc Lời Chúa Lễ kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi.