Ngày 13 tháng 5 dương lịch, kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Fatima (13/05/1917) nước Bồ Đào Nha, Trung tâm hành hương Đền Thánh Tử Đạo Hải Dương tổ chức cuộc Cung nghinh trọng thể tôn vinh Đức Mẹ Fatima.
Chiều thứ Sáu đầu tháng, ngày 3 tháng 5, đoàn hành hương gồm 400 thành viên của giáo xứ Cửa Ông, do cha Matthêu Nguyễn Văn Điền dẫn đầu, đã đến viếng Đền Thánh Tử đạo Hải Dương và dâng lễ tại Nhà nguyện Lòng thương xót Chúa.
Vì thế, nhân ngày Chúa nhật lễ Chúa Chiên Lành, ngày Thế giới cầu nguyện cho ơn thiên triệu năm 2019, chúng tôi tha thiết xin quý cha và anh chị em tiếp tục thêm lời cầu nguyện, rộng tay đóng góp, nâng đỡ và chia sẻ với Đại Chủng Viện chúng tôi trong công việc đào tạo nhiều khó khăn và thách đố này.
“Hãy đến với Lòng Thương Xót Chúa, bao la biển rộng suối nguồn hạnh phúc” chính là tâm trạng của hàng ngàn người khi đến Trung tâm hành hương Đền thánh tử đạo Hải Dương vào sáng Chúa nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2019, trong đó có cả một số khá đông bà con tôn giáo bạn đến từ huyện Tứ Kỳ.
Ngay sau khi Đền Thánh chính thức được xây dựng bằng đá từ phần nền móng, quý Ân nhân gần xa đã quảng đại công đức cho công trình thế kỷ này.
Giáo xứ Kẻ Sặt được nhiều người gần xa biết đến với nhiều truyền thông đạo đức, trong đó những nghi thức được cử hành trong Tam nhật Vượt qua chiếm một vị trí ưu tiên. Kính mời Quý độc giả cùng trở về với những truyền thống nơi đây qua chùm hình ảnh thứ Năm, thứ Sáu và thứ Bảy Tuần Thánh.
Khoảng 2.000 tín hữu xa gần đã về Nhà nguyện Lòng Thương Xót của Trung Tâm Hành Hương Đền Thánh Tử Đạo Hải Dương, để cùng tham dự Nghi thức Giờ Lòng Thương Xót 3 Giờ Chiều Thứ Sáu Tuần Thánh, do cha Giuse Dương Hữu Tình chủ sự.
Tuần thánh đã được khai mạc với nghi thức làm phép và kiệu lá. Dù được tổ chức với quy mô khác nhau, nhưng tất cả đều nhằm tưởng niệm lại biến cố Đức Giêsu vào thánh Giêrusalem để thực hiện cuộc Vượt Qua, tức là cái chết và sự phục sinh của Người.