Trước Thánh lễ, cha xứ Isiđôrô Phạm Văn Toản đã chủ sự nghi thức dâng hoa cùng với các Hội tràng trong xứ tại khuôn viên linh đài Đức Mẹ. Mỗi đóa hoa tượng trưng cho tấm lòng đơn sơ chân thành và những nguyện ước của từng cá nhân và cả giáo xứ dâng lên Mẹ.
Sau đó, Thánh lễ kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi được cử hành với sự tham dự của mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ. Mở đầu Thánh lễ, cha xứ Isiđôrô nói về ý nghĩa của ngày lễ và mời gọi cộng đoàn năng chạy đến với Đức Mẹ qua việc lần hạt Mân Côi để nhờ đó ơn Chúa tuôn đổ xuống trên mỗi người, mỗi gia đình, cả giáo xứ và Giáo phận.
Với những lời ca tiếng hát dâng lên Chúa và Mẹ, mọi thành phần Dân Chúa hiện diện tham dự Thánh lễ với tâm tình sốt mến, hiệp thông với cha chủ tế dâng giáo xứ và giáo phận cho Đức Maria Rất Thánh Mân Côi.
Trong bài giảng lễ, cha xứ Isiđôrô đã chia sẻ về vai trò của Đức Mẹ - Đấng trung gian chuyển thông ơn sủng của Chúa cho nhân loại. Sau lời “Xin Vâng”, Mẹ đã trở thành người nữ duy nhất được diễm phúc tham dự vào công trình cứu độ của Thiên Chúa. Thêm vào đó, cha chủ tế cũng nói đến sức thiêng của lời kinh Mân Côi - lời kinh tuy đơn sơ gẫn gũi nhưng đem lại những ích lợi lớn lao cho tâm hồn đối với ai có tâm tình mến yêu thực sự. Kết thúc bài giảng, cha chủ tế tha thiết mời gọi mọi người hãy năng chạy đến cùng Đức Mẹ, noi gương Đức Mẹ biết sống thảo hiếu với Thiên Chúa, thực hiện sự khiêm nhường trong đời sống Kitô hữu, hầu đem lại sự an vui hạnh phúc cho bản thân và cho mọi người.
Thánh lễ kết thúc trong niềm hân hoan của cộng tham dự, chắc hẳn nơi tâm hồn mỗi người đều vang vọng lên lời Mẹ nhắn nhủ: “Hãy ăn năn sám hối và siêng năng lần chuỗi Mân Côi”.
BTT giáo xứ thánh Antôn