Hồng ân Xưng Tội - Rước Lễ lần đầu của 34 em thiếu nhi giáo xứ An Hải
Thứ hai - 26/06/2023 12:48 Số lượt xem: 967
Chúa Nhật XII Thường niên, ngày 25 tháng 6 năm 2023, giáo xứ An Hải hân hoan cùng 34 em thiếu nhi lần đầu được lãnh nhận Bí tích Thánh Thể. Thánh lễ do cha Quản nhiệm Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện chủ sự, cùng quý cha đồng tế.
Trước đó, ngày 24/6, các em đã được lãnh nhận Bí tích Hòa Giải sau những ngày tháng học hỏi, xét mình và ăn năn dốc lòng. Niềm vui của các em được trở nên trọn vẹn hơn khi các bậc phụ huynh cũng được lãnh nhận tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa nơi tòa giải tội.
Để chuẩn bị cho ngày hồng phúc, 34 em thiếu nhi lãnh nhận các bí tích đã có thời gian dài học hỏi Giáo lý, cũng như tập các nghi thức dưới sự hướng dẫn tận tình của các Giáo lý viên và các bà trương. Thánh lễ được mở đầu trong bầu khí trang nghiêm sốt sắng bằng cuộc rước long trọng.
Đầu Thánh lễ, cha Quản nhiệm Gioan Baotixita cùng quý cha và cộng đoàn hiện diện chúc mừng các em và gia đình trong ngày các em lần đầu được đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể ngự đến trong tâm hồn. Cha mời gọi cộng đoàn hiện diện, cách riêng là những người hữu trách thêm lời cầu nguyện, cộng tác, hướng dẫn, nâng đỡ đời sống đức tin cho các em.
Trong bài giảng, cha Chủ sự nhấn mạnh đến Bí tích Thánh Thể - Bí tích Tình yêu mà các em sẽ lãnh nhận. Bằng sự chia sẻ gần gũi, thân tình và dí dóm, cha đã giúp các em xác tín hơn vào tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình, từ đó biết yêu mến việc tham dự Thánh lễ và trân quý phút giây lên rước Chúa vào lòng. Ngài cũng nhắc nhớ các bậc phụ huynh về bổn phận giáo dục đức tin cho con cái bằng chính gương sống như siêng năng tham dự Thánh lễ, lãnh nhận các Bí tích, đọc kinh cầu nguyện hàng ngày.
Giây phút linh thiêng bấy lâu các em mong chờ đã đến. Trong phần Rước lễ, các em nghiêm trang cầm nến sáng trên tay tiến lên rước Mình Máu Thánh Chúa. Đây cũng chính là khoảnh khắc thiêng liêng, đáng nhớ nhất trong cuộc đời của các em, kể từ đây các em sẽ được gắn bó mật thiết hơn với Chúa Giêsu Thánh thể.
Cuối Thánh lễ, một em đại diện nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, biết ơn quý cha, ông bà bố mẹ, quý thầy, quý dì, quý chức ban hành giáo, anh chị Giáo lý viên và toàn thể cộng đoàn vì đã quan tâm, giúp đỡ, yêu thương, dạy dỗ để các em có được một Thánh lễ thật ý nghĩa, long trọng và sốt sáng.
Cũng trong Thánh lễ này, cha Quản nhiệm Gioan Baotixita thay lời cho cộng đoàn giáo xứ chúc mừng cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Thành và cha Phó Quản lý Tòa Giám mục Phêrô Hoàng Đình Kỳ nhân dịp mừng lễ bổn mạng thánh Phêrô Tông đồ sắp tới, cùng với đó là những đóa hoa tươi thắm mà các vị đại diện giáo xứ trao tặng quý cha.
Thánh lễ kết thúc trong niềm vui của 34 em và gia đình cùng toàn thể giáo xứ. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn ở mãi trong tâm hồn các em, để các em luôn vững bước trên con đường tình yêu mà Chúa dành riêng cho các em và Người sẽ nuôi sống linh hồn các em bằng của ăn thiêng liêng.
BTT Giáo xứ An Hải
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn