Một giáo xứ có hai tân linh mục liền lúc quả là niềm vui không hề nhỏ. Hơn nữa, đây là hai linh mục tiên khởi của một giáo xứ với lịch sử gần 100 năm thiết lập. Bởi đó, niềm vui của gia đình, dòng họ hai tân chức và dân làng Lão Phú như đong đầy của ngày đáng nhớ này. Trong bài phát biểu chúc mừng, vị đại diện giáo xứ đã thể hiện tâm tình ấy khi sánh ví “hạt giống đức tin tưởng chừng rơi bụi gai thối nát, giờ đây đã trổ sinh hoa trái; bao nỗi khát mong chờ đợi với cả sự buồn tủi, nay Đức Chúa đã rửa sạch khuôn mặt, lau khô những giọt lệ cho người dân Lão Phú”.
Thánh lễ tạ ơn do cha Vicentê Nguyễn Văn Bình chủ tế. Đồng tế, có quý cha quản hạt, quý cha linh tông và trên 40 cha trong và ngoài giáo phận. Cùng hiệp chung tâm tình tạ ơn, ngoài thân nhân và cộng đoàn, có quý tu sĩ, chủng sinh, quý vị đại diện chính quyền và rất nhiều khách của hai tân chức đến từ nhiều miền đất khác nhau. Sự hiện diện ấy làm cho niềm vui thêm dạt dào, dấu ấn ngày hồng phúc thêm sâu đậm và nhất là cho thấy tình yêu thương cùng lòng quý trọng của các tín hữu dành cho thiên chức linh mục.

Vai trò của linh mục được diễn tả bằng nhiều hình ảnh khác nhau. Tuy nhiên, theo cha Phanxicô Xaviê Trần Đức Thảo, hình ảnh trung gian bao quát hơn cả. Linh mục là trung gian giữa Thiên Chúa và con người, là nhịp cầu nối kết giữa trời và đất. Linh mục là người kéo trời xuống thấp và nâng đất lên cao. Để thực thi tốt vai trò này, linh mục phải gắn với trời và gần với đất. Gắn với trời linh mục mới hiểu được thánh ý Thiên Chúa rồi chuyển đạt xuống cho dân. Gần với dân để hiểu được lòng người hầu có thể dâng lên Thiên Chúa của lễ và những ý nguyện cầu.
Vai trò trung gian của linh mục rất cao sang nhưng cũng đòi hỏi nhiều cố gắng nỗ lực và hy sinh. Trong tâm tình người thầy hướng dẫn, người anh đi trước chỉ đường, cha Phanxicô Xaviê ân cần nhắn nhủ hai cha mới nhớ tới hai điều này mỗi khi dâng lễ. Điều thứ nhất: “Này là Mình Thầy sẽ bị nộp vì các con”, để nhớ rằng đời mình cũng bị “nộp” vì đoàn chiên được trao phó. Điều thứ hai: “Chính nhờ Người… mọi vinh quang đều quy về Chúa ….”, để luôn nhắc nhở mình làm mọi sự vì vinh quang Chúa và phần rỗi các linh hồn, chứ không phải vì bản thân. Bài giảng kết thúc với lời cầu chúc gắn liền với tên gọi của hai tân chức: “Xin ân sủng Chúa như áo Giáp để các cha đem an Bình cho đời”.
Trong niềm vui dạt dào và tâm tình xúc động, cha Vicentê Phạm Văn Giáp đã dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, bày tỏ lời tri ân với quý Đấng bậc, bố mẹ, thầy cô, quý ân nhân, bà con dân làng Lão Phú và hết thẩy những ai đã yêu thương cùng giúp đỡ các ngài tiến lên bàn thánh như ngày hôm nay.

Như cảm nhận tất cả là hồng ân Chúa, nên hai cha mới đã chọn cho mình câu khẩu hiệu trong đời linh mục: “Tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa” - Cha Vicentê Giáp và “Ơn của Thầy đủ cho con” - Cha Vicentê Bình. Ước chi những lời ấy sẽ được thể hiện cách sống động trong cuộc đời của hai cha, để ơn của Chúa và Tin mừng cứu độ tiếp tục được lan tỏa rộng khắp hơn qua chính sứ vụ linh mục Chúa thương trao.
Bài: Vasa - Ảnh: Lê Định