Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Vinh Sơn bày tỏ niềm vui mừng khi đông đảo bà con giáo dân cùng hiện diện tại nhà thờ để cầu nguyện cho Đức cha cố Phêrô Maria. Đặc biệt, Đức cha khen ngợi sự hiện diện đông đảo của các em thiếu nhi của giáo xứ Chính tòa.
Chia sẻ về tâm tình ngày lễ giỗ lần thứ 46 cầu nguyện cho Đức cha cố, Đức cha mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho Đức cha Phêrô Maria, một chứng nhân của Chúa đã luôn can đảm vượt qua những khó khăn để lèo lái con thuyền Giáo phận Hải Phòng vượt qua nhiều sóng gió để có được sự thăng tiến như ngày hôm nay.
Đặc biệt khi nói về ưu tư của Đức cha cố trong chương trình xây dựng giáo phận trong cánh đồng truyền giáo, Đức cha giới thiệu với cộng đoàn cha cố Antôn Nguyễn Văn Uy là một trong 6 linh mục còn sống được Đức cha cố truyền chức linh mục (quý cha cố: cha Phanxicô Nguyễn Trường Triều, cha Gioan Nguyễn Duy Nhật, cha Giuse Nguyễn Đức Thịnh, cha Phêrô Đoàn Văn Kiểm, cha Giuse Phạm Văn Dương).
Quý cha cố đã hợp lực với Đức cha cố cùng vượt qua muôn ngàn gian khó để gìn giữ, bảo vệ gia đình giáo phận vượt qua muôn vàn khó khăn của xã hội lúc bấy giờ. Nhìn thấy sự sinh đông của đông đảo thành phần dân Chúa, sự phát triển của các giáo xứ, đó là kết quả của biết bao hi sinh gian khổ của Đức cha, quý cha và cộng đoàn. Đức cha Vinh Sơn mời gọi mọi người sốt sắng cầu nguyện cho Đức cha cố Phêrô Maria trong Thánh lễ.
Chia sẻ trong bài giảng, khởi đi từ lời Chúa trong Tin mừng theo thánh Gioan (14, 1-6) nói về biến cố Chúa Giêsu chuẩn bị chia tay các Tông đồ, Chúa căn dặn các môn đệ đừng xao xuyến, đau buồn trước những biến cố sắp xảy đến nhưng hãy tin tưởng vào Chúa. Qua đó, Đức cha liên hệ đến những công việc, những khó khăn, gian khổ mà Đức cha cố đã phải đối diện khi nhận Giáo phận Hải Phòng lúc bấy giờ. Chắc chắn sự xao xuyến, lo âu cho đoàn chiên của Đức cha cố luôn tồn tại vì lúc bấy giờ, ngài bị o ép, cấm đoán, toàn giáo phận chỉ có 13 linh mục, trong đó phần lớn đã già yếu.
Bằng con tim yêu mến và thao thức của vị chủ chăn giáo phận, Đức cha cố Phêrô Maria đã không lùi bước mà luôn can đảm vượt qua những khó khăn thử thách để giữ gìn và bảo vệ đoàn chiên Chúa đã trao phó. Làm thế nào để vượt qua những khó khăn lúc bấy giờ, cũng trong cương vị là chủ chăn của giáo phận như Đức cha cố và qua khẩu hiệu Giám mục mà Đức cha Phêrô Maria đã chọn: ‘Chiến thắng trong Bác ái’, Đức cha Vinh Sơn xác tín đó là nhờ sự tin tưởng, trung thành và thực hiện theo như lời Chúa Giêsu đã dạy là bước trên ‘đường Giêsu’, con đường sự thật và sự sống. Những đường hướng, tình hình gian khổ của giáo phận lúc bấy giờ, Tập hồi ký ‘Chứng từ của một Mục tử’ được biên tập từ bút tích của Đức cha cố đã phản ảnh rất rõ những gian khổ, sự trung thành bước theo Chúa đến cùng của ngài.
Tiếp đến, cộng đoàn cùng hiếp ý cầu nguyện cho Đức cha cố trong lời cầu nguyện chung và Phần Phụng vụ Thánh Thể diễn tiến như thường lệ.
Sau Thánh lễ, Đức cha chủ sự nghi thức cầu nguyện tại phần mộ của Đức cha cố Phêrô Maria hiện đang nằm ở giữa gian cung thánh trong nhà thờ Chính tòa.
Bài viết: BTTGP
Hình ảnh: Lê Định