Trước khi cung nghinh Đức Mẹ, các đội hoa đến từ các giáo xứ trong nội thành đã dâng hoa lên Đức Mẹ Mân Côi. Sau đó, cộng đoàn tiến về Đền thánh mới (đang được xây dựng) để cung nghinh Đức Mẹ. Dưới sự hướng dẫn của thầy Gioan Baotixita Bùi Văn Thái, đoàn rước tay cầm nến tay cầm hoa, vừa đi vừa lần hạt, đan xen những bài thánh ca tôn vinh Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, thật long trọng và sốt sắng.
Đoàn rước tiến vào nhà Nguyện Lòng Thương Xót (Đền thánh cũ) và cùng tham dự Thánh lễ. Giảng trong Thánh lễ, cha Giuse Dương Hữu Tình kêu mời mọi người một lần nữa hãy lắng nghe lời Mẹ nhắn nhủ: Hãy siêng năng lần hạt Mân Côi và hoán cải đời sống. Ngài không quên nhắc nhớ cộng đoàn vào sáng ngày mai (tức 01 tháng 11) chính là ngày ba Thánh Tử Vì Đạo là Đức cha Hermosilla Liêm, Valentinô Vinh và cha Phêrô Almato Bình lãnh phúc tử vì đạo. Vì thế, sau Thánh lễ, cộng đoàn cùng hướng về Bốn Thánh Tử Vì Đạo Hải Dương để tôn vinh Thiên Chúa, cầu nguyện cho Giáo phận và cho công trình Đền thánh đang được xây dựng.
BBT Trung tâm Hành hương