Thánh lễ tạ ơn của tân linh mục Phêrô Đoàn Văn Giáp

Thứ bảy - 15/12/2018 06:40      Số lượt xem: 3993

Sáng ngày 11/12 vừa qua, tại giáo xứ quê hương Súy Nẻo, cha mới Phêrô Đoàn Văn Giáp đã dâng Thánh lễ tạ ơn Chúa, tri ân quý Đấng bậc, tổ tiên, quý ân nhân cùng những ai đã giúp đỡ ngài trong hành trình ơn gọi tiến tới chức linh mục.


Cùng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn với cha mới trong ngày hồng phúc này, có cha Đại diện Giuse Nguyễn Văn Thông, cha nghĩa phụ Giuse Ngô Văn Vàng và trên 20 cha trong và ngoài giáo phận, cùng quý tu sĩ và đông đảo quý khách thân quen đến từ nhiều nơi. Dù thời tiết không mấy thuận lợi bởi trời mưa rét, nhưng Thánh lễ vẫn thu hút đông đảo người tham dự. Điều ấy cho thấy tâm tình yêu mến của mọi người dành cho tân chức trong ngày Lễ tạ ơn đặc biệt này.

Bài giảng của cha Đại diện Giuse, dựa trên đoạn Tin mừng thánh Luca (Lc 5, 1-11), đã nhấn mạnh đến chiều kích vâng lời của các môn đệ trước lời mời gọi của Chúa Giêsu. Dù bước đường theo Chúa mang theo đầy mạo hiểm, nhưng các ông đã vâng lời bước đi; dù là những ngư phủ chuyên nghiệp đã vất vả cả đêm mà không đánh bắt được gì, nhưng trước lời đề nghị của Chúa, các ông đã sẵn sàng vâng theo: “Vâng lời Thầy, con xin thả lưới”. Nhờ lời vâng phục đó mà điều kỳ diệu đã xảy ra: Các ông thu về một mẻ cá lớn chưa từng có. Điều này cho thấy, việc đánh bắt các linh hồn không phải dựa vào tài năng các tông đồ, nhưng điều quan trọng là biết vâng theo lời Chúa truyền.

“Vâng lời Thầy, con xin thả lưới” là câu châm ngôn mà cha mới đã chọn cho đời linh mục của mình. Khi chọn lựa như vậy, ắt hẳn cha Phêrô cũng biết rằng cuộc đời theo Chúa phải bước đi trong sự dấn thân với không ít mạo hiểm, khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, theo cha giảng lễ, với sự vâng phục tín thác vào sự quan phòng của Chúa như các môn đệ xưa, cha Phêrô “sẽ thu hoạch được những mẻ cá lớn là đem Tin mừng cứu độ của Chúa đến được với mọi người trong sứ mạng bề trên giao phó”.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện cho giáo xứ đã có lời chúc mừng tân linh mục Phêrô Đoàn Văn Giáp cùng với những lãng hoa tươi thắm bày tỏ niềm vui mừng và tình mến yêu dành cho người con quê hương Súy Nẻo. Trong tâm tình tri ân, cha mới đã nói lên lời cảm ơn chân thành với quý cha, quý khách và cộng đoàn, không quản ngại đường sá xa xôi, tiết trời mưa rét, đã đến cùng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho ngài trong ngày hồng phúc này.

Được biết, cha mới Phêrô Đoàn Văn Giáp là linh mục thứ 4 của quê hương Súy Nẻo kể từ sau năm 1954. Ba cha trước đó: cha Phêrô Đoàn Văn Kiểm (qua đời năm 2016), cha Phêrô Nguyễn Văn Nguyên (Quản hạt và chính xứ Kẻ Sặt), cha Phêrô Đoàn Văn Khải (hiện du học tại Philippines).
Ban TTGP
HDV 4098
HDV 4112
HDV 4114
HDV 4128
HDV 4144

HDV 4148
HDV 4142
HDV 4131
HDV 4172
HDV 4220

HDV 4199
HDV 4231
HDV 4223
HDV 4233

HDV 4201
HDV 4251
HDV 4249
HDV 4254
HDV 4281
HDV 4285
HDV 4277
HDV 4275
HDV 3969
HDV 3986
HDV 4245

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 222
  •   Máy chủ tìm kiếm 7
  •   Khách viếng thăm 215
 
  •   Hôm nay 25,470
  •   Tháng hiện tại 810,959
  •   Tổng lượt truy cập 82,118,935