Đức cha Giuse, người cha chung giáo phận chủ sự thánh lễ cùng với sự hiệp thông của cha quản nhiệm Toma Đỗ Đức Lượng, cha quản hạt Kẻ Sặt và quý cha thân khách trong và ngoài giáo phận. Tham dự thánh lễ, có quý tu sĩ và đông đảo quý khách gần xa, trong đó có nhiều người không chung niềm tin tôn giáo.
Nghi thức làm phép tượng đài diễn ra dưới những hạt mưa rơi. Cơn mưa ấy khiến người ta liên tưởng đến "mưa hồng ân" mà Chúa và Mẹ đang tuôn đổ trên mảnh đất Đông Thôn. Những biến đổi của giáo họ này trong thời gian vừa qua đã chứng minh điều ấy.
"Yêu Mẹ thiết tha, hồn ta chắc rỗi". Đức cha đã mượn lời thánh Bênađô để ngỏ lời với cộng đoàn trước khi cử hành nghi thức thánh hóa tượng đài Đức Mẹ ban ơn. Ơn cứu độ đến từ Thiên Chúa, nhưng Ngài dùng các trung gian để ban phát ơn ấy đến cho mọi người, trong đó Đức Mẹ là trung gian rất hữu hiệu. Đến với Đức Mẹ, người tín hữu không chỉ tìm được sự an ủi và đỡ nâng, nhưng còn được Mẹ dẫn đến với Chúa và hưởng ơn cứu độ của Người. Đó cũng là ý nghĩa của tượng đài được xây dựng nơi đây.
Vai trò của Đức Mẹ được Đức cha tiếp tục làm sáng tỏ qua bài chia sẻ trong thánh lễ. Đức Mẹ không được tôn thờ như Thiên Chúa - Đấng duy nhất được tôn thờ, nhưng được tôn kính cách đặc biệt, vượt trên các bậc thần thánh trên đời. Bởi ngoài địa vị làm Mẹ Thiên Chúa, Đức Maria còn là mẫu gương tuyệt hảo cho người tín hữu, là "Đấng chỉ bảo đàng lành", là hình ảnh viên mãn cho tương lai của Giáo Hội, là ánh sao soi dẫn đoàn người lữ hành trên đường về thiên quốc.
Lời chuyển cầu của Đức Mẹ rất có hiệu nghiệm. Câu chuyện tiệc cưới Cana cho thấy như vậy. Dù chưa đến "Giờ" của Chúa, nhưng Người đã làm phép lạ cho nước lã hóa rượu khi ngon nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu.
"Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo". Đó là lời nhắn bảo của Mẹ với các gia nhân tại tiệc cưới xưa. Đức cha cũng mượn lời ấy để nhắn nhủ tới những ai tham dự thánh lễ đặc biệt này. Khi thực hiện lời ấy, người tín hữu sẽ được Mẹ dẫn đưa tới Chúa và sẽ trở nên mộn đệ đích thực của Chúa. Những lời chia sẻ trên đã giúp cho cộng đoàn phụng vụ không chỉ có lòng yêu mến Đức Mẹ đúng như ý muốn của Giáo Hội, mà còn giúp mỗi người sống đúng với ơn gọi, nhờ gương mẫu và lời chuyển cầu của Đức Mẹ kính yêu.
Ngày tạ ơn Chúa cùng là ngày nói lên lời tri ân với các Ân nhân đã giúp đỡ giáo họ trong việc mở mang và phát triển nhà Chúa. Một Ân nhân có đóng góp đặc biệt, nhất là trong việc xây tượng đài Đức Mẹ, là ông Toma Nguyễn Viết Chung và bà Maria Nguyễn Thị Thúy, thuộc giáo xứ Đầu Lâm. Đức cha đã thay mặt cho cộng đoàn Đông Thôn trao bằng ghi ơn cho ân nhân đặc biệt này.
Giáo họ Đông Thôn có trên 400 nhân danh, thuộc giáo xứ Đầu Lâm. Với những đổi mới gần đây về cơ sở vật chất, cách riêng là đời sống đức tin, giáo họ đang mơ ước một ngày gần đây sẽ xây nhà thờ mới, và mong ước một ngày nào đó được đổi danh phận, thay vì giáo họ thì sẽ gọi bằng giáo xứ Đông Thôn. Những gì đã và đang diễn ra nơi giáo họ Đông Thôn thì niềm mơ ước ấy có lẽ không phải là điều quá xa vời.
Một số hình ảnh Thánh lễ Tri ân Tổ tiên và Hoan ca văn nghệ tối 15/11/2017
Đón tiếp quý Cha, quý khách
Đón tiếp Đức Cha Giuse