Đừng 'cắt cụt' đôi cánh tình yêu bay cao - bay xa - lan tỏa...

Thứ ba - 04/07/2023 18:49      Số lượt xem: 265

Như dòng nước chảy, có vào phải có ra... Luân chuyển thế, thế giới mới xanh tươi, thêm hy vọng, nguồn nước thêm phong phú... Trái Tim cũng thế. Chỉ biết đón nhận không biết sẻ trao, sẽ làm ta vô cảm, ích kỷ...và sớm chết khô héo.

TY
 
Mái tôn nhà thờ đã quá 1/4 thế kỷ, có dấu hiệu cũ, xuống cấp và đôi chỗ không đảm bảo chứng nắng che mưa an toàn, có tình trạng thấm dột. Đó là lý do thay tôn mới...

Có ý kiến người đáng kính trong Ban hành giáo, có người nghèo muốn mua lại ít tấm tôn cũ để lợp nhà... Hỏi ý kiến tớ có bán không ?

- Không! Nếu nghèo thì biếu họ như cách làm bác ái. Tôn cũ dùng để làm Bác ái, chứ không mua bán gì ở đây.

Có ý kiến khác:

- Mình bán được đồng nào hay đồng ấy, cha.

- Làm thế để giáo xứ mang tiếng à. Mình có được mái tôn mới lợp cũng nhờ nhiều tấm lòng
Dân Thánh chia sẻ trách nhiệm, Bác ái với Giáo xứ. Nhờ ơn Chúa, được Dân Thánh 'trong veo' khi giúp, lẽ nào mình lại làm 'vẩn đục' dòng chảy Bác ái khi tính toán mua bán với người nghèo cần chia sẻ?!

Đơn giản, mình đã được cả con trâu lẽ nào có con chuột mình cũng tham, không biết cho?!

Được cả mâm cơm lẽ nào có bát cơm cho người nghèo cũng tính toán?!

Người ta có lòng tốt với mình lẽ nào mình lại buộc bụng tính toán với người khác?!

(Tớ buông dòng suy tư về nguy hiểm 'buộc bụng' kiểu bủn xỉn... Rồi sẽ sớm bụng to, bụng căng bụng sình và... toang - bể bụng!)

Như dòng nước chảy, có vào phải có ra... Luân chuyển thế, thế giới mới xanh tươi, thêm hy vọng, nguồn nước thêm phong phú...

Chỗ nước chỉ có đầu vào mà không có đầu ra, hệ quả sẽ tù đọng, hôi sình và thành...Biển chết!

Trái Tim cũng thế. Chỉ biết đón nhận không biết sẻ trao, sẽ làm ta vô cảm, ích kỷ...và sớm chết khô héo.

Chỉ biết tích lũy, nguy hiểm, biến ta thành nô lệ tiền của, chỉ biết có tiền của...

Thầy Giê-su đã từng căn dạy môn sinh: Nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không!

Cái 'Nhưng không' làm ta nhẹ nhàng, thanh thoát... Đấy chính là tự do - là tư cách làm chủ, làm Vua. Đấy chính là tư cách Tự do của con cái Cha Trời, và trong Tình Yêu - Bác ái 'Nhưng Không' như thế sẽ làm Tình yêu - Bác ái thêm lớn - lan tỏa - bay cao...

Trong lăng kính 'vụn vặt' bài viết: Sự giúp đỡ - sống Trách nhiệm của Dân Thánh thêm nâng cao - lan tỏa...

Suy tư tới đây, tớ bỗng giật mình:

- Giả như mình tham- mình ham tiền bán thứ mình nhận nhưng không té ra mình có Tội với Dân Thánh chia sẻ Yêu Thương.

Bởi nó như cái kéo, cắt cái rụp đôi cánh.

Và Tình yêu biến thành chim cánh cụt, cứ lạch bạch dưới đất, lủi thủi tầm mặt đất...

Tình yêu như Đại bàng - Phượng hoàng, cần phải thỏa sức tung bay trên bầu trời tự do, giờ...cụt cánh thành chim cánh cụt, lạch bạch dưới đất.

Thê thảm quá!

Tớ nhớ Lời Thầy Giê-su căn dặn: Anh Em ở Thế gian nhưng không thuộc về Thế gian.

Hoặc Lời Thánh Phaolo hay được nói đến trong mùa Phục Sinh:

'Anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới.' (Cl 3,1-2).

Tạ ơn Chúa!


 

Tác giả bài viết: 【Lm. Đaminh Hương Quất】

Nguồn tin: www.vanthoconggiao.net


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 154
  •   Máy chủ tìm kiếm 5
  •   Khách viếng thăm 149
 
  •   Hôm nay 57,895
  •   Tháng hiện tại 1,196,811
  •   Tổng lượt truy cập 81,129,711