Theo như quan sát, chúng tôi nhận thấy một bầu khí rất phấn khởi tại đây. Trên khuôn mặt những người đang làm công việc được giao phó, dù có thấm mệt, nhưng đều thể hiện nét mặt rạng rỡ, và nụ cười tươi vui. Người dân xung quanh đến tham quan cũng hòa vào bầu khí phấn khởi ấy. Sự uy nghi của lễ đài cùng với những cờ xí, pa nô trang trí quanh khuôn viên cũng như trên các tuyến đường ra vào, càng làm cho bầu khí thêm tưng bừng rộn rã.
Trước lễ đài, một không gian lớn với hơn 3 ngàn ghế ngồi đã được xếp theo hàng ngay ngắn. Tại khu Đền Thánh cũ, một không gian nhỏ hơn, chứa khoàng hơn 1 ngàn chỗ ngồi cũng đã được căng bạt. Ban truyền thông đang lắp đặt màn hình led để giúp cho khách hành hương có thể tham dự cách tốt nhất của ngày đại lễ này.
Lúc 20h30 ca đoàn tổng hợp của 3 giáo xứ Hải Dương, Tân Kim và Kim Lai đã tâp dượt để phục vụ cho đại lễ ngày mai. Đội nam nhạc, kim nhạc cũng đang luyện các bài trống, kèn, hầu có thể mang đến bầu khí uy nghi hùng tráng cho sự kiện lịch sử ngày mai.
Với tất cả những gì đang diễn ra nơi Đền Thánh Hải Dương thì một đại lễ trang trọng, sốt sắng với nhiều dấu ấn thiêng liêng không còn phải là mơ ước.
Ban Truyền thông giáo phận