Lễ Cầu Hồn - Trần Phương Nhã
- Thứ hai - 28/11/2022 13:06
- In ra
- Đóng cửa sổ này
"Ôi! Lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng?" (Tv 130,3)

LỄ CẦU HỒN
Con không ở nhà, bố thắp nến cho anh
Cho ông bà, cho những người giờ chẳng còn gặp nữa
Khói hương trầm mang trong lòng thương nhớ
Lời nguyện cầu con gửi từ phương xa
Cho những con đường trần thế đã đi qua
Những mong manh của phận người yếu đuối
Cho những yêu thương, cho cả điều lầm lỗi
Lời ca nào trong ánh nến chiều nay
"Sự sống này, không mất chỉ đổi thay"
Ta còn gì khi về cũng vĩnh viễn
Giọt nước mắt trong phút giây ly biệt
Lời yêu thương chưa kịp nói bao giờ
Nỗi tủi hờn nơi thân xác bé thơ
Xin gửi trọn trong cung lòng Thiên Chúa.