Thành lập Ban lễ sinh – Ơn gọi Trang Quan
- Thứ ba - 01/11/2022 22:24
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Việc đào tạo con người nói chung và ươm mầm ơn gọi nói riêng là một trong những quan tâm hàng đầu của Giáo Hội. Đặc biệt trong bối cảnh xã hội với quá nhiều cám dỗ hôm nay, đến mức Giáo Hội cũng như các gia đình luôn nhận thấy việc giáo dục con cái mình, đặc biệt là giáo dục đức tin, là điều càng ngày càng khó, ơn gọi càng ngày càng ít, nên ưu tư nêu trên càng phải được coi trọng. Đó chính là lý do Ban Lễ sinh – Ơn gọi của giáo xứ được thành lập.
Lời mở đầu Thánh lễ nêu trên của cha xứ Giuse cho thấy mục đích của việc ra mắt Ban lễ sinh – Ơn gọi của giáo xứ. Cha Giuse cũng kêu mời sự chung tay của các gia đình trong việc giáo dục đời sống đức tin và định hướng ơn gọi cho con em mình. Quyết định công bố thành lập Ban được diễn ra vào đầu Thánh lễ Chúa nhật ngày 30 tháng 10 năm 2022, tại nhà thờ Họ nhà xứ Trang Quan, với sự hiện diện đông đủ của các thành phần trong giáo xứ. Chia sẻ trong bài giảng lễ, từ bài Tin Mừng Chúa nhật nói về cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và ông Giakêu, cha chủ tế đối chiếu sự khác biệt giữa cái nhìn của Chúa Giêsu với cái nhìn của dân chúng dành cho Giakêu. Cụ thể ngài phân tích, cái nhìn của Chúa Giêsu đầy lòng yêu thương trìu mến: “Chúa Giêsu ngước mắt nhìn ông”, làm cho Giêkêu cảm giác như chỉ có riêng mình trong con mắt của Chúa. Ngược lại dân chúng thì nhìn ông với cái nhìn khinh bỉ vì ông là người thu thuế, dường như ông không có trong con mắt của mọi người; Chúa Giêsu không nhìn ông là một tội nhân, còn dân chúng thì gọi ông là người tội lỗi: “Sao ông này lại có thể trọ trong nhà một người tội lỗi!”; Chúa Giêsu nhìn ông Giakêu thực sự là một người Ixraen: “Vì người này cũng là con cháu tổ phụ Apraham”, trong khi ông bị mọi người nhìn với con mắt loại trừ vì ông là người thu thuế... Cuối cùng, cha giảng lễ nhận định: Chính cái nhìn khác biệt của Chúa Giêsu đã đụng chạm đến con tim của Giakêu và làm cho Giakêu biến đổi. Đoạn Tin Mừng cho thấy hành trình của sự biến đổi xuất phát từ việc khát khao tìm gặp Chúa của Giakêu, gặp được Chúa, được đụng chạm vào Lòng thương xót của Chúa, và ông được biến đổi, một sự biến đổi hoàn toàn: “Thưa Ngài, này đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã cưỡng đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.”
Bài viết: Giuse Nguyễn Trường
Hình ảnh: Maria Trần Thủy
Hình ảnh: Maria Trần Thủy
Một số hình ảnh khác