Giáo xứ Xuân Hòa tưởng nhớ các Thai nhi qua đời và cầu nguyện cho Sự sống
- Thứ sáu - 27/11/2020 16:37
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Vào hồi 19h00 ngày 24 tháng 11 vừa qua, giáo xứ Xuân Hòa đã tổ chức một buổi Chầu đặc biệt để tưởng nhớ các thai nhi vô tội bị giết hại trong nạn phá thai và cầu nguyện cho công cuộc bảo vệ sự sống. Giờ Chầu diễn ra tại một không gian cũng rất đặc biệt, trước linh đài Đức Mẹ Ban ơn, tại khuôn viên giáo xứ.
Hiện diện trong giờ Chầu, có đông đảo mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ, không chỉ các tín hữu họ nhà xứ, mà còn có những người đến từ các giáo họ trực thuộc. Ngoài ra, có sự tham dự của các thiện nguyện viên thuộc Nhóm sự sống tại Hải Phòng.
Cha xứ Đaminh Nguyễn Thế Hưng chủ sự giờ Chầu với sự tham dự đông đảo và sốt sắng của cộng đoàn nơi đây. Những ánh nến lung linh dường như giúp cho tâm hồn dễ chìm sâu trong lời cầu nguyện, tạo nên bầu khí linh thiêng và lắng đọng rất riêng.
Cha đặc trách Bảo vệ sự sống Giáo phận hướng dẫn cầu nguyện với những tâm tình tha thiết và những suy niệm sâu sắc về thân phận kiếp người thai nhi. Những điều ấy giúp cho cộng đoàn hiện diện nhận ra giá trị món quà sự sống vô giá và ý thức trách nhiệm trong công cuộc bảo vệ sự sống, chống phá thai.
Đáp từ, cha đặc trách Giuse nói lời cảm ơn chân thành với cha Đaminh về tình yêu mến dành cho sự sống qua các buổi cầu nguyện của các năm trước đó, và hôm nay lại mở rộng cánh cửa để Nhóm Bvss thông hiệp trong buổi cầu nguyện này. Ngài cũng cám ơn sự hiện diện trân quý của cộng đoàn và cầu chúc cho mọi người được "sống và sống dồi dào", đồng thời sống trọn đời này và được hưởng sự sống cả đời sau nữa!
Tí Tách