Chương trình tĩnh tâm được khai mạc vào lúc 14h00. Thầy xứ Laurensô Nguyễn Đức Tuệ đã nói lên tâm tình của ngày tĩnh tâm và giới thiệu với cộng đoàn về sự hiện diện đặc biệt của cha giảng phòng Giuse - Giám đốc Tiền Chủng viện thánh Liêm, ngài sẽ chia sẻ cho cộng đoàn giáo xứ.
Khi giờ chia sẻ, khởi đi từ ý tưởng của Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: “Anh em là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian” (x.Mt 5,13), cha giảng phòng nhấn mạnh đến hình ảnh “Muối và ánh sáng”. Từ ý hình ảnh đó, cha Giám đốc Giuse liên hệ đến chức năng của người Kitô hữu khi lãnh nhận bí tích Rửa tội, đó là trở muối ướp mặn đời, chiếu soi ánh sáng cho trần gian như Chúa dạy mỗi người.
Với tâm tình sâu lắng và qua những câu chuyện thực tế, cha giảng phòng đã giúp cộng đoàn dễ dàng tiếp thu giáo lý và ý nghĩa Mùa Chay, từ đó khơi dậy lòng yêu mến và khao khát hướng về Thiên Chúa.
Vào lúc 17h30, Thánh lễ được cử hành trong bầu không khí trang nghiêm và sốt sắng với sự tham dự đông đảo của mọi thành phần dân Chúa giáo xứ Sông Khoai.
Ngày tĩnh tâm khép lại nhưng dư âm về những lời chia sẻ, những bài học quý giá vẫn còn vang vọng trong tâm trí mỗi người. Niềm hân hoan và quyết tâm đổi mới bản thân để sống trọn vẹn tâm tình Mùa Chay được hiện diện trên từng khuôn mặt. Mỗi người đều hướng đến niềm vui Phục Sinh với trái tim tràn đầy hy vọng và tình yêu Thiên Chúa.
Btt Gx. Sông Khoai