Tháng Năm - Tháng Hoa dâng kính Mẹ Maria gợi lên những tâm tình về truyền thống tốt đẹp trong Giáo Hội kính nhớ tới Đức Trinh Nữ Maria. Cũng trong tâm tình đó, Chúa Nhật V Phục Sinh, ngày 28 tháng 4 năm 2024, cha xứ Giuse Nguyễn Văn Tùng đã khai mạc tháng Hoa dâng kính Đức Mẹ.
Với lòng yêu mến và hân hoan, các em TNTT Xứ Đoàn Maria Goretti và các bà, các mẹ, các chị em trong Hội Mẫu Tâm của Giáo xứ Xuân Điện và Giáo họ Lôi Mía đã dâng lên Mẹ những điệu múa nhịp nhàng cùng những đóa hoa tươi rực rỡ sắc màu. Đó cũng là những đóa hoa lòng của mỗi người con trong giáo xứ kính dâng lên để tỏ lòng chúc tụng cảm tạ và ngợi khen Đức Maria.
Tiếp đó, Cha xứ cùng cộng đoàn lọng trọng cung nghinh kiệu tôn vinh Đức Maria xung quanh làng Ngãi Am rồi tiến vào thánh đường. Đoàn rước vừa tiến bước vừa dâng lên Mẹ những khúc hát, câu kinh cùng những bông hoa đẹp xinh là tấm lòng đoàn con yêu mến Mẹ.
Thánh lễ diễn ra ngay sau cuộc rước, do cha xứ Giuse chủ tế. Trong bài giảng cha xứ Giuse đã mời gọi mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ hãy đến với Mẹ, vì Mẹ như “cành nho luôn gắn liền với Cây nho’’ để sinh nhiều hoa trái. Mỗi người cũng phải biết kết hiệp với Chúa, để Chúa “cắt tỉa’’ cho ra nhiều hoa trái thiêng liêng hơn. Để mỗi người, mỗi gia đình, giáo xứ thành những sắc hoa tôn vinh Mẹ và Thiên Chúa. Khi đó, Mẹ bảo đảm chắc chắn cho những ai đến với Mẹ đều được nhận lời, như sứ điệp sau những lẫn Mẹ hiện ra tại La Vang: “Mẹ đã nhận lời các con kêu xin. Từ nay về sau, hễ ai chạy đến cầu khẩn Mẹ tại chốn này, Mẹ sẽ nhận lời ban ơn theo ý nguyện.”
Lạy Mẹ Maria, xin cho nhân loại và mọi người biết dâng cõi lòng cho Chúa và cho Mẹ để thế giới này luôn được tô điểm bằng những đóa hoa tươi xinh là linh hồn trinh trong tận hiến cho Mẹ.
BTT Gx. Xuân Điện