Về bên Mẹ - Tác giả: Jos Nhật Quang
Thứ hai - 06/05/2024 08:56 Số lượt xem: 230
Đoạn trường trần thế đục trong
Con thuyền xuôi mái hết dòng truân chuyên
Về bên lòng Mẹ vô biên
Náu nương năm tháng lãng quên ưu phiền.
Ngước lên ngai Mẹ dịu hiền
Thầm dâng bao những muộn phiền tháng năm
Lòng trần vương vấn băn khoăn...
Đam mê phủ lạnh bao quanh cuộc đời.
Trần gian trong kiếp phận người
Bạc tiền, danh vọng gọi mời đua chen
Liêu xiêu hồn đã bao phen
Hồn đêm khắc khoải, ánh đèn lắt lay.
Tựa bên lòng Mẹ chiều nay
Giũ bao nhơ nhớp tháng ngày chơi vơi
Ngước lên mắt Mẹ dịu ngời
Tâm tư vấn vít...thảnh thơi cõi lòng.
Đoạn trường trần thế đục trong
Con thuyền xuôi mái hết dòng truân chuyên
Về bên lòng Mẹ vô biên
Náu nương năm tháng lãng quên ưu phiền.
Tác giả bài viết: Jos Nhật Quang
Nguồn tin: www.vanthoconggiao.net
Trở về trang chủ
 
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
- Đang truy cập 154
- Máy chủ tìm kiếm 3
- Khách viếng thăm 151
- Hôm nay 21,013
- Tháng hiện tại 905,962
- Tổng lượt truy cập 82,213,938