Mùa Chay là thời gian đặc biệt dành cho Chúa và tìm lại chính mình để canh tân đời sống. Trong tâm tình đó, ngày 24 tháng 3 vừa qua, nhóm SVCG Hải Phòng tại Hà Nội đã tổ chức chương trình tĩnh tâm Mùa Chay năm 2019 với chủ đề “Trở về”.
Bầu khí tĩnh tâm bắt đầu lan tỏa trong ngôi thánh đường dưới sự hướng dẫn của thầy Giuse, vào lúc 9h00. Trong bài chia sẻ, thầy nhắc lại niềm vui và nét đẹp trong dụ ngôn “Người cha nhân hậu”: Người con đã biết hối cải sau khi nhận ra tội lỗi của bản thân và quay trở về nhà; còn người cha vẫn bao dung ôm đứa con hoang đàng vào lòng và tha thứ mọi lỗi lầm cho anh ta.
Những hình ảnh in sâu đậm trong tâm trí mỗi thành viên chắc hẳn là giây phút nhìn lại chính mình để xưng tội trong sự quan phòng của Chúa Cha nhân từ. Tâm tình trở về dường như da diết hơn qua lời mời gọi, thúc giục của bài thanh ca: “Hãy trở về, trở về với Cha nhân lành. Hãy trở về, trở về để sớm hồi sinh. Hãy trở về, hãy trở về…”.
Sau giờ chia sẻ là thánh lễ tạ ơn vào lúc 10h30, do cha Gioan Baotixita Bùi Văn Hân chủ tế. Tiếp nối ý tưởng trở về - chủ đề buổi tĩnh tâm, cha Đặc trách khích lễ mỗi người hãy trở về, bởi Chúa là Đấng giàu lòng xót thương, Người luôn dang rộng cánh tay để tha thứ cho những người con có lòng sám hối ăn năn quay trở về.
Buổi tĩnh tâm và đặc biệt là thánh lễ đã để lại trong lòng các bạn sinh viên nhiều bài học sâu xa về lời mời gọi trở về được vang lên trong suốt cuộc đời, cách riêng trong những ngày chay thánh, giúp mỗi người ý thức hơn về hậu quả của tội lỗi mà mình sẽ gánh chịu nếu không sám hối. Từ bài học Chúa chiến thắng ma quỷ một cách khôn ngoan, Chúa đã cho mỗi người biết làm thế nào để mình chiến thắng những tham vọng thế gian một cách khôn ngoan như thế.
Ngày tĩnh tâm khép lại trong niềm vui liêng liêng của ơn Chúa và chan hòa sự thân ái của tình người. Hoa trái ấy không chỉ tạo nên một ngày đầy ý nghĩa, mà còn là nguồn sinh lực giúp mỗi bạn sinh viên hăng say đi vào đời với con người mới – Con người được canh tân nhờ trở về với Chúa và với chính mình.
BTT SVCG Hải Phòng tại Hà Nội