Đừng như thế, xin ngài đừng lặng thinh - Tác giả: Maria Trang Đài
Thứ hai - 15/01/2024 08:22 Số lượt xem: 335
Đừng như thế, Ngài đừng mãi lặng thinh
Con cần Ngài hơn bình minh cần nắng
Con không muốn nhấn chìm bởi khoảng lặng
Để bóng đêm chiến thắng bóng hình Ngài.
Đừng như thế, xin Ngài đừng lặng thinh
Trên Thập Giá, nhìn con, ôi..sâu nặng
Ngài đứng đó, con quỳ đây, yên lắng
Đêm buông dần, trống vắng cõi lòng con.
Đừng như thế, Ngài đừng chỉ nhìn con
Thinh lặng đó, mỏi mòn con chờ đợi
Lặng thinh ấy, khiến tâm con chới với
Nói con nghe, vời vợi một chữ tình.
Đừng như thế, xin Ngài đừng lặng thinh
Trong nhà nguyện một mình hiu quạnh lắm!
Ngài gần bên, mà ngỡ xa ngàn dặm
Đến với con, tay nắm, nói một lời.
Đừng như thế, đừng lặng thinh, Ngài ơi!
Tâm tư con chơi vơi giữa đêm tối
Ghé sát thôi, ôm con dù con tội
Đừng để con cằn cỗi trước ánh nhìn.
Đừng như thế, Ngài đừng mãi lặng thinh
Con cần Ngài hơn bình minh cần nắng
Con không muốn nhấn chìm bởi khoảng lặng
Để bóng đêm chiến thắng bóng hình Ngài.
Nói với con để tình chẳng phôi phai
Nếu... lặng thinh thì vài giây thôi ạ!
Đừng như thế, đừng thinh lặng lâu quá!
Con sợ gục khi đã đủ yếu lòng.
Tác giả bài viết: Maria Trang Đài
Nguồn tin: www.vanthoconggiao.net
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn