Viết cho những tháng 11 xa nhà - Trần Phương Nhã

Thứ hai - 21/11/2022 14:13      Số lượt xem: 609

Kiếp phù sinh bao lắng lo bận rộn
Đâu là hành trang dọn sẵn cho mình
Cuối đường đời, nguyện giữ lòng thanh thản
Vì bên Ngài con chọn nẻo cần đi.

z3898454852688 6a7f1e08080a088ec6775d4f2317f72d

VIẾT CHO NHỮNG THÁNG 11 XA NHÀ

Hết tháng mười rồi em có nhớ nhà không?
Ai đã hẹn sẽ về đi lễ cầu Các Thánh
Nhớ không em nghĩa trang chiều gió lạnh
Những ngọn nến lung linh soi tỏ mặt người.

Em ở đâu khi đi hết tháng Mười
Có mang trong hành trang mùi hương trầm thơm ngát
Có nhớ không bài ca em vẫn hát
"Sự sống này không mất chỉ đổi thay".

Một chiều nào hun hút gió heo may
Sương vẫn xuống như năm nào cũng vậy
Không có em ngồi bên anh nơi ấy
Mẹ sẽ thay em thắp thêm một ngọn đèn.

Hết tháng mười rồi em lỗi hẹn với em
Lỗi hẹn với con đường giờ đã thành ký ức
Cứ trở về trong giấc mơ thao thức
"Con muốn ở nhà, muốn lắm người ơi"

Tác giả bài viết: Trần Phương Nhã

Nguồn tin: CLB Văn Thơ Ái Đức - GP Hải Phòng


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 198
  •   Máy chủ tìm kiếm 23
  •   Khách viếng thăm 175
 
  •   Hôm nay 38,892
  •   Tháng hiện tại 1,049,029
  •   Tổng lượt truy cập 80,981,929