Có tất cả nhưng con lại thiếu Chúa - Tác giả: Maria Trang Đài

Thứ hai - 17/04/2023 15:14      Số lượt xem: 419

Có tất cả nhưng con lại thiếu Chúa.
Thì ích gì của cải nơi thế gian.

z4271909101532 14dd678885c9190f1b0328d7058a5a36

Có tất cả nhưng con lại thiếu Chúa

Thì ích gì của cải nơi thế gian
Dẫu danh vọng được ngồi trên ngai vàng
Nhưng thiếu Ngài, con vào hàng sau cuối

Có tất cả, những gì con theo đuổi
Sau những ngày rong ruổi trong đam mê
Nhưng thiếu Ngài, con lạc mất lối về
Lòng đầy dãy những nặng nề vô lối

Con cảm được tâm xác mình cằn cỗi
Có tất cả nhưng con đổi được gì?
Thiếu Ngài rồi, con còn lại điều chi?
Ngoài mệt mỏi ù lì giữa bại thắng

Có tất cả, nhưng thiếu Ngài, trống vắng
Cứ ngỡ mình tựa như nắng trong mưa
Sẽ tỏa sáng giữa ganh ghét dối lừa
Nhưng lòng lại chưa một lần nhảy múa

Có tất cả nhưng con lại thiếu Chúa
Thì cuộc đời héo úa giữa bể dâu
Con thiếu Ngài như thiếu bước khởi đầu
Dẫu có cả bầu trời mà thiếu nắng

Con thiếu Ngài, thiếu cả những yên ắng
Những giây phút thinh lặng trong an vui
Có tất cả, sao con lại ngậm ngùi?
Bởi thiếu Ngài, con vùi vào đau khổ.

Tác giả bài viết: Maria Trang Đài

Nguồn tin: www.vanthoconggiao.net


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 266
  •   Máy chủ tìm kiếm 18
  •   Khách viếng thăm 248
 
  •   Hôm nay 40,520
  •   Tháng hiện tại 1,050,657
  •   Tổng lượt truy cập 80,983,557