Em vọng gì... - Tác giả: Seraphim Kim Thoa

Thứ năm - 22/12/2022 16:40      Số lượt xem: 406

Tôi ước mong tấm lòng và tâm trí của Tôi luôn hướng về mầu nhiệm Giáng Sinh của Chúa Jêsus,
Để mỗi mùa Giáng Sinh đi qua, Tôi ngày càng trở nên giống Chúa hơn và luôn sống những điều đẹp lòng Người...

 
z3979985287602 27a95047212963c4f12591f0e6b435d4

Em vọng gì trong thánh lễ chiều nay

Cơn gió buốt cắt qua tà áo mỏng
Tiếng kinh cầu từ trái tim rực nóng
Cung kính quỳ, Thiên sứ hát mê say

Em vọng gì giữa nhân thế hôm nay
Lời ru ấm còn lúc quên lúc nhớ
Để tình trời mãi cô liêu bỏ ngỏ
Sóng gió nhiều sỏi đá cũng đảo điên

Em vọng gì khi đêm tối triền miên
Giấc mơ mỏi ngước nhìn nơi huyền nhiệm
Bàn tay bé vươn lên tìm cổ tích
Đôi mắt buồn, lòng thánh nữ lặng thinh

Nghe vọng về từ sâu thẳm con tim
Lời hiệu triệu vẫn ngàn năm vang dội
Dẫu đời đời linh hồn còn bối rối
Niềm hy vọng mãi tha thiết khôn nguôi

Ôi mùa vọng, chờ hừng đông chiếu rọi
Vọng đi em, triệu tinh tú gọi mời
Vọng đi em, đường mân côi tươi mới
Lối em về hang đá nhỏ chơi vơi.


Seraphim Kim Thoa
Câu lạc bộ Văn thơ Ái Đức

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 175
  •   Máy chủ tìm kiếm 16
  •   Khách viếng thăm 159
 
  •   Hôm nay 68,534
  •   Tháng hiện tại 863,846
  •   Tổng lượt truy cập 80,796,746