Chén Yêu Thương

Thứ ba - 28/03/2023 08:10      Số lượt xem: 335

Yêu thương là gì, con hỏi Chúa?
Máu đổ ròng trên đồi vắng cô liêu
Chén đắng đã cạn mà sầu còn chất chứa
Xét cho cùng, cũng chỉ một chữ YÊU

Yêu thương là gì, con hỏi Chúa?
Bóng thập tự tràn mờ đáy mắt Cha
Ôm nhân gian - mối tình từ muôn thuở
“Ta khát” nước, hay Thầy khát vị tha?
 
Trả lời con, yêu thương là gì Chúa?
Thánh giá chiều hiu hắt mãi lặng thinh
Hiến tế rồi, Can-vê đà loang máu
Đến bây giờ còn đổ vì chúng sinh
 
Chợt nhận ra, trong hy sinh trao hiến
Trọn tâm tình con thảo với Chúa Cha
Học vâng phục qua khổ đau mầu nhiệm
Dẫn bước người thoát mê đắm lụy sa
 
… Nếu ngày xưa Chúa không chọn khổ giá
Để cứu đời, chuộc tội lỗi vong ân
Thì nhân gian, một dấu tròn chấm hết
Lịch sử này nhuộm màu nỗi gian truân
Giê-su ơi!
Con muốn viết bài ca tuyệt bút
Trong ân tình nhỏ bé tiến dâng Cha
Trái tim thơ, tiếng lòng con thổn thức
Yêu thương người… để thập giá nở hoa

MARY ABBA

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 290
  •   Thành viên online 1
  •   Máy chủ tìm kiếm 11
  •   Khách viếng thăm 278
 
  •   Hôm nay 28,462
  •   Tháng hiện tại 1,038,599
  •   Tổng lượt truy cập 80,971,499