Bài thơ: "Tư Tế thánh" (Tác giả: MARY ABBA )

Thứ năm - 27/04/2023 06:13      Số lượt xem: 396

Tu te thanh

TƯ TẾ THÁNH

Ta yêu con, mối tình muôn thuở
Giao ước rồi, che chở xót thương
Con đi theo Chúa dặm trường
Kết xe duyên đất, dệt ươm tình trời
Tư tế đời đời, thiên chức thánh
Xác phàm trần tục Chúa nâng lên
Trong con còn đó yếu hèn
Ngài gọi thành đuốc ngày đêm sẵn sàng
Chứng nhân Chúa, nhân lành mục từ
Phụng sự Ngài đoan hứa hy sinh
Tông đồ mẫn cán trung trinh
Sớm chiều dấn bước gieo tình biếc xanh
Hiện hữu trong Ba Ngôi tuyệt mĩ
Đời linh mục họa ảnh muối men
Sóng trào, gió ngược, bão đêm
Trái ngang khổ giá, vững niềm tin yêu
Đời thiếu Chúa, khô cằn cô vắng
Thử thách tràn vạn nẻo đau thương
Chỉ nơi Chúa – chốn tựa nương
Hồn con khao khát miên trường vô biên
Tình Giê-su, mối tình nhiệm lạ
Biển ngôn từ sao tả cho vơi
Chan hòa sức sống lên khơi
Hồng ân thánh hiến, ru hời tạ ơn./.

- MARY ABBA -

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 138
  •   Máy chủ tìm kiếm 41
  •   Khách viếng thăm 97
 
  •   Hôm nay 20,500
  •   Tháng hiện tại 661,272
  •   Tổng lượt truy cập 80,594,172