Trận tứ kết Cúp Hiệp Hành 2022
Thứ năm - 08/09/2022 17:02 Số lượt xem: 1066
Vào chiều thứ Tư ngày 07/9/2022, trong khuôn khổ Cúp bóng đá Hiệp Hành dành cho quý cha, tại sân vận động An Dương, thành phố Hải Phòng, đã diễn ra trận đấu tứ kết giữa hai đội Clergy Hải Phòng (đội Quý cha Hải Phòng) và Clergy Huế (đội Quý cha Huế).
Ngay từ đầu giờ chiều, đông đảo cổ động viên từ nhiều giáo xứ trong giáo phận đã có mặt. 16 giờ 30, dưới sự dẫn dắt của cha đặc trách Thiếu nhi Thánh Thể giáo phận, các huynh trưởng có các tiết mục vũ điệu khởi động đầy sôi nổi. Tất cả các tiết mục như một sự cổ vũ và tiếp thêm sức mạnh thi đấu cho hai đội tuyển.
Sau màn giới thiệu thành phần tham dự, Đức Giám mục giáo phận Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản ban huấn dụ và tuyên bố khai mạc trận đấu. Ngài và cha Tổng đại diện trao hoa cho tổ trọng tài và cầu thủ hai đội. Trước khi trận đấu bắt đầu, tất cả mọi người có mặt trên sân cùng tự hào hát vang bài hát xin ơn Chúa Thánh Thần.
Trái bóng bắt đầu chính thức lăn khởi đầu trận đấu lúc 17 giờ đúng theo thời gian đã ấn định của Ban tổ chức. Bình luận cho trận đấu là MC Tạ Biên Cương, người luôn theo sát các trận đấu từ đầu giải. Một phong cách bình luận rất duyên dáng và rất “Công giáo”.
Thật tuyệt vời, có thể nói ngay ở phút đầu tiên, từ một đường bóng bổng xuất thần, cha Mátthêu Phạm Khắc Huy của đội Quý cha Huế đã ghi bàn vào lưới đội chủ nhà Hải Phòng. Toàn sân như lặng đi vì quá bất ngờ. Phải sau đó ít giây sững sờ, khán giả mới vỗ tay chúc mừng cho đội khách. Thật lạ lùng, khán giả của đội chủ nhà bị thua, thua đến lặng người, mà vẫn “phải” vỗ tay chúc mừng bàn thắng của đội khách. Bởi vì, như lời Đức cha Vinh Sơn nói khi tuyên bố khai mạc, dù là đội khách hay đội nhà, thì các cầu thủ đều là “các linh mục của anh chị em”. Được biết bàn thắng vừa ghi là bàn thắng thứ tám của cha Mátthêu Huy. Vì thế, MC Tạ Biên Cương rất đúng khi gọi ngài là “nhà sản xuất bàn thắng”.


Dù bị dẫn bằng sớm, nhưng cầu thủ đội Quý cha Hải Phòng cũng không vì thế mà lung lay tinh thần. Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của các cổ động viên, các ngài đã dồn lên tấn công mạnh mẽ. Cục diện trận đấu có nhiều thay đổi tích cực về phía đội chủ nhà. Nhiều pha bóng đẹp và nguy hiểm đã được thiết kế. Tuy nhiên, trong khi bàn thắng gỡ hòa cho đội Quý cha Hải Phòng chưa đến, thì vào phút thứ 16, một lần nữa khung thành của chủ nhà lại rung lên. Cha Gioakim Lê Đức Hiếu đã làm nên bàn thắng thứ hai cho Clergy Huế dường như với cùng kịch bản như cú đá ghi bàn trước ở đầu trận đấu. Một cú đá từ xa bất ngờ, xoáy vòng cung, làm lỡ nhịp người trấn giữ cung thành.

Nhận bàn thua thứ hai, đội Quý cha Hải Phòng càng dâng lên tấn công. Từ cuối hiệp một cho đến gần như trọn hiệp hai, bóng hầu như lăn bên sân đội Quý cha Huế. Có những lúc tưởng như cơ hội nắm chắc trong tay đối với đội chủ nhà, nhưng thủ môn và cung thành đội bạn vẫn từ chối bàn thắng. Tiếc hơn nữa, một cơ hội mười mươi của quả phạt Penalty dành cho đội chủ nhà đã không thể biến thành bàn thắng.

Và rồi giây phút khép lại trận đấu đã đến, tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Tỉ số 2-0 mang về một trận thắng thuyết phục cho đội Quý cha Huế. Luật bóng đá là thế, có đội dừng lại, có đội đi tiếp vào bán kết. Nhưng chắc chắn một điều, các cầu thủ của cả hai đội đều thắng ngay trong chính bản thân mình, khi mọi người đều cố gắng và nỗ lực. Cả hai đội đều thắng trong lòng khán giá khi để lại những hình ảnh đẹp trong thể thao. Và chiến thắng đáng nói nhất, đó là giải đấu đã giúp cho các anh em linh mục đang phục vụ đoàn dân Chúa ở các giáo phận khác nhau, vùng miền khác nhau, trở nên quen và thân hơn, hiệp thông hơn, đúng như tinh thần Hiệp Hành mà mục đích giải đấu nhắm tới: GIẢI BÓNG ĐÁ CÚP HIỆP HÀNH CỦA QUÝ LINH MỤC VIỆT NAM.
Tác giả bài viết: Huyền My
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn