Thánh lễ đồng tế có sự hiện diện của cha Đại diện Giám quản Tông tòa, quý cha quản hạt, cha nghĩa phụ Gioakim Nguyễn Đức Báu và hơn 20 cha trong và ngoài giáo hạt. Tham dự sự kiện quan trọng này, có các nam nữ tu sĩ, quý ứng sinh, quý ân nhân, thân nhân, quý khách cùng đông đảo cộng đoàn trong và ngoài giáo xứ.
Trong bài giảng lễ, cha Antôn Nguyễn Văn Uy, quản hạt Chính Tòa đã nhắc đến truyền thống đạo đức và nét đẹp của người dân Liêm Khê. Mảnh đất thiêng này đã ghi dấu ấn với 10 vị anh hùng tử đạo mà nay thân xác còn an nghi nơi đây như chứng tích của một đức tin son sắt, kiên trung. Đây cũng là một trong những cái nôi ơn gọi dâng hiến trong giáo phận. Cho đến nay có đến 13 linh mục xuất phát từ Liêm Khê, hiện còn 7 linh mục đang phục vụ ở nhiều miền đất khác nhau; bên cạnh đó cũng có nhiều nam nữ tu sĩ là người con của giáo xứ miền thôn quê này.
Từ những cách chào hỏi trong cuộc đời hơn 40 năm linh mục của mình, những cách cử xử gặp phải trên đường đời và qua những lời dạy dỗ của Đức ông Laurenxô, cha quản hạt Antôn mời gọi các linh mục trẻ, cách riêng là cha mới Giuse Bùi Văn Dương hãy khiêm nhường và lịch sự trong cung cách giao tiếp với mọi người. Tuy là người đại diện Chúa, nhưng cũng là con người còn nhiều giới hạn và bất toàn, nên cần phải giao thiệp sao cho đúng, nhất là biết hoàn thiện hơn mỗi ngày, để trở nên khí cụ sắc bén để Chúa dùng mang ơn cứu độ cho trần gian.
Trong tâm tình: “Tình thương Chúa đời đời con ca tụng, nghĩa sinh thành khắc cốt ghi tâm, ơn giáo phận ơn cha nghĩa phụ, ơn ân nhân thân quyến xóm làng, lòng dặn lòng nhớ mãi không quên”, cha mới Giuse đã có lời cảm ơn tới quý Đức cha, cha nghĩa phụ, quý cha, quý ân nhân, thân nhân, các cộng đoàn giáo xứ, giáo họ mà cha đã có thời gian thực tập mục vụ; cám ơn ông bà cố: “Ơn dưỡng dục cuộc đời con ghi tạc, nghĩa sinh thành trọn kiếp mãi không quên”; cám ơn chính quyền, quý vị tôn giáo bạn, quý thầy cô, bạn bè đồng môn, các hội đoàn đạo đức nơi giáo xứ Liêm Khê và toàn thể cộng đoàn hiện diện trong Thánh lễ.
Vô Vi