Thánh lễ giỗ mãn tang Bà cố Maria Nguyễn Thị Quỳ

Thứ tư - 16/03/2022 23:39      Số lượt xem: 2906

Tối thứ Năm, ngày 10/3/2022, tại nhà thờ giáo họ Lôi Mía, Đức Tổng Giuse, quý cha, quý khách và công đoàn dân Chúa dâng Thánh lễ mãn tang cầu nguyện cho Bà cố Maria Nguyễn Thị Quỳ, thân mẫu của cha Inhaxiô Đoàn Như Quý.

HKS05332
Thánh lễ được cử hành vào lúc 18 giờ, do Đức Tổng Giuse chủ sự và quý cha trong Giáo phận cùng đồng tế.
HKS05356
Trước Thánh lễ, Đức Tổng Giuse, quý cha và gia đình thắp hương trước di ảnh Bà cố Maria. Sau đó, Đức Tổng nói lên ý nghĩa và nhắc lại sự ra đi của Bà cố Maria về nhà Chúa cách đây 3 năm.
HKS05303
HKS05315
Trong bài giảng, ngài chia sẻ ý nghĩa về sự trở về của mỗi người Kitô hữu. “Mỗi tín hữu chúng ta luôn mong muốn đến cuối đời được trở về với Chúa, trở về với anh chị em của mình. Sự trở về được thể hiện bằng thiện chí, đổi mới cuộc đời để trở nên con người mới tốt hơn.” Trong sách Sáng Thế, Thiên Chúa lấy bùn đất để nặn thành con người. Vì vậy, đất cũng là nơi ta sẽ trở về sau khi thời gian làm cho ta mòn mỏi, già cỗi, yếu đuối, bệnh tật và mất đi. Đối với những ai tin vào Chúa Giêsu thì luôn tin rằng thân xác con người sẽ trở về với bùn đất, linh hồn con người sẽ trở về với Chúa.
HKS05364
Đức Tổng mượn hình ảnh hạt lúa mà Chúa Giê-su đã nhắc tới để nói đến sự trở về. Thân xác con người như hạt lúa gieo vào lòng đất, gieo trong niềm hy vọng, gieo trong thương đau, gieo trong nước mắt, nhưng mà cây ấy sẽ mọc lên trong nụ cười, trong tình yêu mến và trong sự vinh quang, sự phục sinh như Chúa Giêsu đã phục sinh.
HKS05359
Thiên Chúa đã nói rằng: “Ai tin vào tôi thì dù có chết cũng được sống. Ai sống mà tin vào tôi thì sẽ được sống muôn đời”(Ga 3,36). Chúa Giêsu đã nhiều lần nói ý nghĩa cuộc sống con người, cái chết không làm cho ta rơi vào hư vô hay quên lãng mãi mãi. Đó là một giai đoạn, một sự biến đổi. “Ngôi mộ giống như một trạm chờ để chúng ta ở đó chờ xe của Chúa đến vào ngày Phục sinh, vào ngày tận thế Chúa sẽ làm cho con người sống lại. Vì với Ngài, không gì là không thể làm được.”
HKS05391
Với niềm xác tín vào Thiên Chúa, Đức Tổng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho Bà cố Maria cũng như những người dân trong giáo họ đã qua đời. Đồng thời, ý thức thân phận con người mang nhiều khuyết điểm và tội lỗi, mỗi người hãy xin Chúa ban cho sức mạnh để sống tốt lành, được thanh tẩy để xứng đáng ra trước nhan Chúa khi Chúa gọi về với Người.  
HKS05417
HKS05410

Sau Thánh lễ, đại diện cho gia đình, Cha Inhaxiô Đoàn Như Quý cảm ơn Đức Tổng, quý Cha và cộng đoàn đã hiện diện hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Bà cố.
HKS05426
Bà cố Maria Nguyễn Thị Quỳ, sinh ngày 4 tháng 7 năm 1931, tại thôn Lôi Trạch, xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, an nghỉ trong Chúa ngày 12 tháng 3 năm 2019 (nhằm ngày 7 tháng 2 năm Kỷ Hợi). Bà cố hưởng thọ 88 tuổi.
Xin Vâng
 HKS05212
HKS05227
HKS05228

HKS05237
HKS05241
HKS05249 HKS05253
HKS05262
HKS05274
HKS05279

HKS05271
HKS05348
HKS05351
HKS05384
HKS05398
HKS05429
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 121
  •   Máy chủ tìm kiếm 9
  •   Khách viếng thăm 112
 
  •   Hôm nay 2,452
  •   Tháng hiện tại 1,012,589
  •   Tổng lượt truy cập 80,945,489