Thánh lễ an táng cụ cố Têrêsa Avila Cao Thị Chén

Thứ bảy - 11/02/2023 07:30      Số lượt xem: 1663

Sáng thứ Năm ngày 09/02 /2023, tại Giáo xứ Mỹ Động, Đức cha Đaminh Đặng Văn Cầu, Giám mục Giáo phận Thái Bình, đã chủ tế Thánh lễ an táng cụ cố Têrêsa Avila Cao Thị Chén, thân mẫu của cha Đaminh Nguyễn Văn Phê, chính xứ Tiên Am.

TNT00741
Đồng tế với Đức cha có quý cha Tổng đại diện của hai giáo phận Hải Phòng cùng Bắc Ninh, quý cha trong và ngoài giáo phận. Đông đảo quý tu sĩ, quý thân nhân họ hàng của gia đình cụ cố và quý cộng đoàn dân Chúa quê hương cũng như các giáo xứ mà cha Đaminh đã có thời gian coi sóc hay có mối tương quan đã đến hiệp thông, cầu nguyện cho cụ cố.

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha chủ tế nói lên ý nghĩa cái chết của người Kitô hữu không phải là chấm dứt nhưng là sinh vào cõi vĩnh hằng, được sống trọn vẹn trong tình yêu của Thiên Chúa như lời bài hát ca nhập lễ “Thiên Chúa là nguồn vui, là nguồn vui của con. Con sẽ bước tới bàn thờ Chúa Trời, tới gặp Thiên Chúa nguồn vui của lòng con”. Lời mở đầu của Đức cha hoà quyện trong không khí ấm áp của ngày xuân làm bớt đi phần nào sự buồn thương, thay vào đó là niềm hy vọng được sống hạnh phúc vĩnh cửu trong nước Chúa.

Trong bài giảng lễ, qua hình ảnh hạt lúa mì trong giáo huấn Tin Mừng, chịu mục nát mới nảy mầm, lớn lên và sinh được nhiều bông hạt, cha Giuse Nguyễn Mạnh Kỳ triển khai những ý tưởng liên quan đến niềm hy vọng của sự sống lại sau cái chết. Với 91 năm nơi dương thế, với những hy sinh vất vả nuôi dạy 10 người con khôn lớn và dâng cho Chúa một người con trai là cha Đaminh Nguyễn Văn Phê, cụ cố Têrêsa Avila được ví như hạt lúa mì gieo xuống đất, chịu mục nát để chờ ngày được Chúa cho sống lại hiển vinh.

Trước nghi thức tiễn biệt do cha quản hạt Hòn Gai Giuse Dương Hữu Tình chủ sự, cha Đaminh Nguyễn Văn Phê thay lời cho cụ cố ông cùng các anh chị em trong gia đình cảm ơn Đức Tổng Giuse, Đức cha Vinh Sơn đã gửi lời phân ưu; Đức cha Đaminh, quý cha, cộng đoàn, tất cả những ai đã hy sinh vất vả chuẩn bị chu đáo từ khi bà cố được Chúa gọi về và hiệp dâng cầu nguyện cho bà  cố.

Theo thông tin từ bản cáo phó, bà cố sinh ngày 11 tháng 10 năm 1933 tại Giáo xứ Mỹ Động, phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Sau 91 năm hành trình nơi dương thế, cụ cố đã được Chúa gọi về vào hồi 21 giờ 30 phút ngày 06 tháng 02 năm 2023 (ngày 16 tháng Giêng năm Quý Mão). Nguyện xin cho cụ cố sau hành trình vất vả hy sinh và trung thành bước theo Chúa, nay được Chúa cho hưởng hạnh phúc cùng Chúa trên Nước Trời.
 
Bài viết: Cao Tùng - BTTGx Mỹ Động
Hình ảnh: Paul Tình - Pet Nhân
Các hình ảnh trong ngày lễ
TNT00404
TNT00446
TNT00471
TNT00492
TNT00561
TNT00563
TNT00581
 
TNT00603
TNT00621
TNT00634
TNT00659
TNT00663
TNT00708
a
 
TNT00685
TNT00727
TNT00752
TNT00772
TNT00885
TNT00921
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 291
  •   Máy chủ tìm kiếm 18
  •   Khách viếng thăm 273
 
  •   Hôm nay 6,132
  •   Tháng hiện tại 1,072,812
  •   Tổng lượt truy cập 81,005,712