Giáo xứ Hải Dương - Kim Lai: Mừng Giáng sinh nghèo với người nghèo
Thứ bảy - 25/12/2021 21:50 Số lượt xem: 2013
Khác biệt hẳn mọi năm, không trang trí, không hoan ca, Lễ Giáng sinh tại giáo xứ Hải Dương và Kim Lai diễn ra trong bầu khí âm thầm, đơn sơ. Dù nơi đây chỉ có “Giáng sinh nghèo”, nhưng vẫn ấm áp tình Chúa xót thương và tình người sẻ chia. Giáng sinh đậm dấu ấn thời Covid-19 được gọi là “Giáng sinh nghèo” với người nghèo.
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp khôn lường, cha chính xứ Giuse Nguyễn Văn Vang đã quyết định không tổ chức lễ Giáng sinh như thường lệ, nhưng vẫn không quên mời gọi bà con giáo dân hai giáo xứ sống tinh thần Giáng sinh. Những khoản tiền ủng hộ cho việc chi phí tổ chức dịp đại lễ được chuyển thành những món quà bác ái yêu thương. Chương trình đậm tính nhân văn và giàu “chất” Giáng sinh đã được các cộng đoàn nơi đây nhiệt tình hưởng ứng.
Địa chỉ đầu tiên cho chương trình bác ái Giáng sinh năm nay của liên xứ Hải Dương - Kim Lai là Nhà Tình thương Hương La (huyện Lương Tài, thuộc giáo phận Bắc Ninh), diễn ra vào ngày 23/12. Nhà Tình thương hiện nuôi dưỡng 42 người khuyết tật thuộc nhiều lứa tuổi và tình trạng khác nhau. Gần một nửa trong số ấy trong tình trạng "bất toại" toàn phần hoặc bán thân. Cũng một kiếp người, nhưng những con người nơi đây thật tội nghiệp và đáng thương, khiến ai gặp đều cảm thấy "chạnh lòng thương".
Tiếp theo, vào sáng ngày 24/12, cha xứ, Ban hành giáo và Ban Caritas giáo xứ đã trao quà cho 27 gia đình khó khăn tại phường Bình Hàn (thành phố Hải Dương) và sau đó trao quà cho 22 hộ nghèo thuộc phường Trần Hưng Đạo tại nhà thờ Hải Dương. Buổi chiều cùng ngày, phái đoàn tiếp tục đi thăm các hộ khó khăn trong giáo xứ và trao quà giáng sinh cho những người đang cần sự trợ giúp.
Vào buổi tối trước đại lễ Giáng sinh, vào lúc 20h00, tại giáo xứ Hải Dương, cha xứ cùng Ban hành giáo đã trao tặng 15 chiếc xe lăn cho những người khuyết tật thông qua Hiệp Hội Phụ nữ tỉnh Hải Dương và Hội Chất độc da cam/ Đioxin tỉnh. Trước lễ Giáng sinh, giáo xứ Kim Lai cũng trao 32 suất quà cho những người gặp khó khăn do đại dịch, trong đó có một số người lương dân. Được biết, trước đó, vào ngày 22/12, cha quản nhiệm cùng Ban hành giáo Kim Lai đã trao 20 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn tại phường Ngọc Châu (thành phố Hải Dương).

Tổng trị giá quà trao tặng trong dịp Giáng sinh năm nay khoảng 120 triệu đồng. Tuy giá trị vật chất không nhiều, nhưng nó thật cần thiết trong bối cảnh “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, đặc biệt đây là món quà Giáng sinh, giúp ai nấy cảm nhận niềm vui và ý nghĩa của việc Chúa giáng trần cách sống động hơn. Đồng thời, món quà này được gom từ yêu thương của các tín hữu trong giáo xứ, những người cũng đang gặp không ít khó khăn vì đại dịch. Nhưng cũng trong hoàn cảnh ấy mà món quà càng quý giá và cũng là của lễ dâng đẹp lòng Chúa Hài Đồng trong mùa giáng sinh này.
Có lẽ không ít người buồn vì Giáng sinh nghèo trong bối cảnh dịch bệnh này. Tuy nhiên, như lời chia sẻ của cha xứ Giuse, “Giáng sinh nghèo” lại là dịp tốt để người tin Chúa gần hơn với Giáng sinh đầu tiên khi Chúa sinh ra trong cảnh nghèo nơi hang bò lừa. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội để người tín hữu sống sứ điệp Giáng sinh qua “Văn hoá quan tâm” bằng việc chia sẻ tình thương với những phận đời nghèo khổ.
Ai sống tâm tình như vậy, dù trải qua một Giáng sinh nghèo, thì Giáng sinh ấy vẫn trọn niềm vui và vẹn ý nghĩa, bởi giàu ơn phúc vì có Đấng Emmanuen ở cùng!
Tác giả: Chứng Nhân
Một số hình ảnh khác:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn