Giáo xứ Bùi Hòa có chủ chăn mới

Thứ sáu - 14/12/2018 22:15      Số lượt xem: 4067

Giáo xứ Bùi Hòa, sau ít ngày vắng bóng cha xứ khi cha Phêrô Hoàng Văn Thịnh được thuyên chuyển về làm cha chính xứ Ngọc Lý, hôm nay đã có chủ chăn mới: cha Giuse Nguyễn Thế Năng. Nghi thức nhận xứ được long trọng cử hành tại nhà thờ Bùi Hòa vào lúc 15h00 ngày 12 tháng 12 năm 2018.


Thánh lễ tạ ơn do cha quản hạt Kẻ Sặt Phêrô Nguyễn Văn Nguyên chủ sự. Cùng đồng tế, có cha Đaminh Nguyễn Chấn Hưng - quản hạt Hòn Gai, khoảng 30 cha, quý nam nữ tu sĩ, quý ban ngành đoàn thể đến từ nhiều giáo xứ, quý chính quyền các cấp, và toàn thể cộng đoàn giáo xứ Bùi Hòa.

Khởi đi từ bối cảnh từ Tin Mừng về việc Chúa Giêsu sai Nhóm Mười Hai đi rao giảng Tin Mừng (Mc 6, 6-13) , đặc biệt qua câu chuyện về cuộc đời thánh Phanxicô Assisi được biến đổi từ đoạn Tin Mừng này, cha quản hạt Phêrô đã đề cập đến những điều liên quan tới sứ mạng loan báo Tin Mừng: “Đoạn Lời Chúa biến đổi thánh Phanxicô Assisi và Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe giúp chúng ta trả lời cho những câu hỏi về sứ vụ loan báo Tin Mừng: Những ai được Chúa kêu mời thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng? Theo cha giảng lễ, đó là bất cứ ai Chúa muốn, như cuộc đời ngôn sứ Amốt: “Tôi không phải là ngôn sứ, cũng chẳng phải là người thuộc nhóm ngôn sứ” (bài đọc 1). Nhưng chính Đức Chúa đã bắt lấy ông và đã truyền cho ông: “Hãy đi nói tiên tri cho dân Israel”.

Người đã chuẩn bị cho họ ra sao? Cha quản hạt Kẻ Sặt tiếp tục chia sẻ: “Chúng ta hãy nghe Chúa nói: Không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy, không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng; được đi dép nhưng không được mặc hai áo”. Khi làm thế Chúa muốn các môn đệ thực sự tự do, thanh thoát để có thể dễ dàng lên đường thi hành sứ vụ. Hơn nữa, trong hoàn cảnh như vậy, Chúa muốn các ông phó thác, tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa. Nhờ đó, các ông có thể tiếp nối sứ mạng mà Chúa muốn các ông làm: “Đi rao giảng, kêu gọi mọi người sám hối và tin vào Tin Mừng, trừ quỷ, xức dầu và chữa lành người đau ốm”.

Sứ mạng loan báo Tin mừng hẳn không phải lúc nào cũng thuận tiện, hạt giống Tin mừng gieo rắc đôi khi chờ đợi rất lâu mới trổ bông. Tuy nhiên, theo cha giảng lễ, Bùi Hòa vốn là giáo xứ có truyền thống đạo đức và tích cực trong các sinh hoạt đạo; cha xứ mới là người hài hòa, gần gũi và nhiệt thành trong công việc mục vụ; ắt hẳn những điều tốt đẹp sẽ đến với giáo xứ này khởi đi từ ngày đón chủ chăn mới là cha Giuse hôm nay. Đó là tâm nguyện của những ai tham dự Thánh lễ này, cách riêng là người dân Bùi Hòa.

Thánh lễ khép lại với những lời tâm tình của cha tân chính xứ bày tỏ với quý cha, quý tu sĩ, quý chính quyền và cộng đoàn. Ngài cũng mong nhận được sự cộng tác nhiệt tình của cộng đoàn nơi giáo xứ Bùi Hòa, để cùng nhau xây dựng giáo xứ đúng với cái tên hài hòa trong đời sống và hăng say làm chứng cho Chúa trong mọi môi trường sống của mình.
Văn Quyền

77de64e760ef83b1dafe
d0f442cf46c7a599fcd6
1664675b6353800dd942
33675c57585fbb01e24e
400c36383230d16e8821

28d913ec17e4f4baadf5
9db3d784d38c30d2699d

 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 224
  •   Máy chủ tìm kiếm 20
  •   Khách viếng thăm 204
 
  •   Hôm nay 30,157
  •   Tháng hiện tại 1,017,074
  •   Tổng lượt truy cập 79,765,758