Giáo xứ An Hải mừng lễ Chúa Thăng Thiên và bế mạc tháng Hoa kính Đức Mẹ
Thứ ba - 31/05/2022 16:22 Số lượt xem: 847
Tháng Hoa năm nay tuy chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhưng không phải vì thế mà lòng yêu mến Đức Mẹ của người tín hữu An Hải bị giảm bớt. Thậm chí như một sự bù đắp, ngày kết thúc tháng Hoa được tổ chức rất trang trọng và sốt sắng vào đúng ngày lễ trọng mừng Chúa Lên Trời, Chúa nhật 29/5/2022.
Chương trình dâng hoa kính Đức Mẹ được bắt đầu vào lúc 16 giờ. Trong tâm tình yêu mến và sùng kính Mẹ Maria, 4 hội hoa của giáo xứ là Hội hoa Đức Mẹ Mân Côi, Hội hoa Gia đình Thánh Gia, Hội hoa Thiếu nhi Thánh Thể và Hội hoa Giáo họ Bình Hải lần lượt dâng lên Mẹ những điệu múa nhịp nhàng, cùng những đóa hoa tươi rực rỡ sắc màu, như lời bài hát “Dâng hoa năm sắc” đã diễn tả: “Mùa hoa về rồi muôn sắc hoa đua nở thắm tươi/ Những đóa hoa thơm hương chan hòa/ Say tiếng ca ân tình thiết tha hái về dâng Mẹ/ Trọn tình con mến yêu”. Quả thật, đoàn con của Mẹ không chỉ dâng những lời ca tiếng hát, mà còn dâng lên Mẹ những bông hoa đỏ của sự hy sinh, hoa vàng của lòng mến thương, hoa trắng của lòng trinh khiết, hoa tím của sự thủy chung và hoa xanh của niềm hy vọng, với ước mong đó sẽ là những của lễ đẹp lòng Chúa, nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria.

Sau hai giờ dâng hoa, lúc 18 giờ, cha Quản nhiệm Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện đã chủ sự cuộc cung nghinh Đức Mẹ trong khuôn viên nhà xứ với sự tham gia của đội trống giáo họ Bình Hải, các ca đoàn, các em thiếu nhi, các đội hoa và đông đảo thành phần dân Chúa trong giáo xứ.
Tâm tình của ngày giã hoa như “dọn lòng” và đem đến sự sốt sắng cho cộng đoàn tín hữu mừng kính ngày trọng lễ Chúa Giêsu Lên Trời. Sau cuộc cung nghinh Đức Mẹ, lúc 18 giờ 30, cha Quản nhiệm đã chủ sự Thánh lễ mừng Chúa Thăng Thiên, đồng tế với ngài có cha Luca Manuel - đặc trách Cộng đoàn Tân Dự Tòng đang hoạt động tại Giáo phận Hải Phòng.

Trong bài giảng, cha Quản nhiệm nhắc đến lời mời gọi của Chúa với các môn đệ trước khi Ngài trở về cùng Chúa Cha: “Anh em hãy ở lại trong Thầy”. Cha nhấn mạnh: Cuộc sống trần gian chỉ là bậc thang dẫn tới Nước Trời, các tín hữu cần phải hướng lòng trí vào những gì thuộc thượng giới chứ đừng hướng lòng trí về những điều thuộc hạ giới; Phải hướng về trời cao, làm chứng cho Đức Giêsu không chỉ bằng đời sống đức tin, cũng không bó hẹp trong đời sống cộng đoàn, đời tu, mà bằng cả cuộc sống nơi xã hội này, nơi trường học, nơi công xưởng... Nhân ngày Quốc tế Truyền thông, cha Quản nhiệm mời gọi mọi người biết sử dụng những phương tiện mới để loan báo Tin Mừng, xây dựng nền văn hóa yêu thương như sứ vụ mà Chúa Giêsu trao phó.

Thánh lễ trọng thể mừng Chúa Lên Trời và ngày suy tôn Đức Mẹ vào dịp cuối tháng Hoa của giáo xứ An Hải kết thúc, nhưng để lại trong tâm hồn các tín hữu nơi đây niềm vui vì có Mẹ phù hộ, cùng niềm tin của con cái Mẹ vào quyền năng của Thiên Chúa, trong ngày vinh quang Chúa Lên Trời.
BTT Gx An Hải
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn