Giáo họ Quỳnh Hoàng cử hành trọng thể Đại lễ kính Lòng Chúa Thương Xót

Thứ năm - 15/04/2021 11:16      Số lượt xem: 2604

Với lòng yêu mến Lòng Chúa Thương Xót, cộng đoàn giáo xứ Trang Quan – Đồng Giới và rất đông bà con giáo dân của các xứ họ lân cận đã quy tụ về nhà thờ giáo họ Quỳnh Hoàng (thuộc giáo xứ Trang Quan – Đồng Giới) cử hành Đại lễ kính Lòng Chúa Thương Xót vào chiều Chúa nhật II Phục Sinh, ngày 11 tháng 4 năm 2021.

z2435552027232 613c63bf752a920fb18b33566ff31d5b
Chương trình ngày Đại lễ được bắt đầu từ 14 giờ 30 với giờ Chầu Mình Thánh và lần chuỗi Lòng Chúa Thương Xót do cha xứ Giuse Vũ Văn Khương chủ sự. Trước Mình Thánh Chúa, cha chủ sự đã dâng những tâm tình tạ ơn và những ý cầu khấn thay cho cộng đoàn Dân Chúa.

z2435556183904 cc6dfc09fbc7b276e6e5016749204f3c

Đỉnh cao của ngày tôn vinh Lòng Chúa Thương Xót là Thánh lễ do cha Đại diện Giám quản Tông tòa Giuse Nguyễn Văn Thông chủ tế. Trước Thánh lễ, cha xứ Giuse dành ít phút sơ lược lại lịch sử và ý nghĩa của Đại lễ Lòng Thương Xót. Đặc biệt cha nhấn mạnh tới ơn rộng của Tòa Thánh ban ơn Toàn xá cho các tín hữu nhân dịp đặc biệt này. Ngài mời gọi mọi người ý thức dọn mình, sốt sắng tham dự Thánh lễ và lưu ý những điều kiện cần thiết như xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, cam kết chừa bỏ những lôi kéo của tội để được lãnh nhận ơn Toàn xá quý giá cho linh hồn.

z2435557011298 904d58a1fdea7d44f58a7fb4c8d0c82c

Trong bài giảng lễ, khởi đi từ những bài đọc của Chúa nhật tuần II Phục sinh, cha Giuse Đại diện có những ý tưởng sâu sắc quảng diễn về Lòng Thương Xót Chúa được thể hiện cụ thể và đầy ý nghĩa nơi các dấu đanh chính là dấu vết Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu phục sinh. Tông đồ Tôma đòi được đụng chạm vào các dấu đanh của Chúa chính là ngài muốn được đụng chạm vào Lòng Thương Xót của Chúa. Và khi được đụng chạm vào Lòng Thương Xót của Chúa thì tâm hồn cứng cỏi của Tôma đã biến đổi hoàn toàn.

z2435557627831 88a9f0f3e60679f022cd2b888edd9ea1

Các tín hữu thời Giáo Hội sơ khai được nhắc tới trong sách Tông đồ công vụ (bài đọc 1) giống như Tôma cũng cảm nghiệm được Lòng Thương Xót của Chúa nên cũng đã biến đổi hoàn toàn, trở thành một cộng đoàn tràn đầy ơn sủng, yêu thương, hiệp nhất đến độ người bên ngoài phải thán phục “Hãy nhìn họ yêu thương nhau biết chừng nào”. Đây chính là sức mạnh cảm biến và phép lạ vĩ đại của Lòng Chúa Thương Xót. Đây cũng chính là điều mà Giáo Hội khi cử hành Đại lễ này cầu mong, là các tín hữu cảm nghiệm sâu sắc và được Lòng Chúa Thương Xót đụng chạm tới để được biến đổi, hầu có thể biến con người mình, biến thế giới này thành những con người biết thương xót và thế giới của lòng thương xót.

z2435557454559 c907e25c9c8bf8a37d8b707389debe2f

Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông trùm cả giáo họ thay mặt cho cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót và cho toàn giáo xứ dâng những tâm tình tạ ơn Chúa, cảm ơn quý cha và các ban ngành phục vụ, những người tham dự... đã làm nên sự long trọng của ngày lễ. Các em thiếu nhi Thánh Thể cũng thay mặt cho những người tham dự trao tặng những bó hoa đầy lòng quý mến cho quý cha.

z2435558482770 d0110cba63f8cdf73db5b8cd083fe20a
 
Được biết, cha xứ Giuse Vũ Văn Khương dâng Thánh lễ kính Lòng Chúa Thương Xót tại nhà thờ Quỳnh Hoàng vào 19 giờ tối thứ Sáu hàng tuần. Đặc biệt trong các thứ Sáu đầu tháng, Thánh lễ kính Lòng Thương Xót tại nhà thờ này được cử hành vào Giờ Thánh (15 giờ chiều). Trước Thánh lễ có giờ lần hạt Lòng Chúa Thương Xót, Giải tội và Chầu Thánh Thể.

z2435558483659 72587ed1949e10444b0fd95535a474a5
Văn Tín

 
Tổng số điểm của bài viết là: 24 trong 5 đánh giá
Xếp hạng: 4.8 - 5 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 430
  •   Máy chủ tìm kiếm 14
  •   Khách viếng thăm 416
 
  •   Hôm nay 59,452
  •   Tháng hiện tại 1,091,460
  •   Tổng lượt truy cập 79,840,144