Chén đắng (tập thơ Muộn mằn) - Pr Phạm Văn Thân
- Thứ hai - 11/07/2022 08:55
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Gần trót kiếp người
Đời trao chén đắng!
“Một theo ý Cha…”
Đời trao chén đắng!
“Một theo ý Cha…”
Con nhấp những giọt sầu.
Thập giá - tội tình
Đè nặng - những thương đau
Theo Đấng Giavê
Bước chân con đã nhiều lần vấp ngã
Đường trăm ngả.
Ôi! Nẻo đường trăm ngả.
Con nguyện theo Cha “Cửa hẹp, lối mòn…”
Xin Người bổ sức cho con
Để con luôn sống sắt son cùng Ngài.
Cuộc đời - thập giá - chông gai
Theo Cha con vác về nơi huy hoàng.
Tác giả: Pr Phạm Văn Thân
Trích: Tập thơ (Muộn mằn)
Trích: Tập thơ (Muộn mằn)