Nghe và tuân giữ lời Chúa (Thứ Bảy tuần XXVII thường niên)

Thứ sáu - 13/10/2017 14:19      Số lượt xem: 3499

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 11,27-28)

Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám dân chúng, có một phụ nữ cất tiếng nói rằng: "Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú!" Nhưng Người phán rằng: "Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn".
Ðó là lời Chúa.
 
Suy niệm
Người phụ nữ này có lẽ đã hơn một lần có mặt trong đám đông để nghe Chúa giảng. Bà cảm phục vì những lời lẽ khôn ngoan từ miệng Chúa và nơi Chúa toát lên một nhân cách phi thường khiến bà kính nể. Theo diễn biến tâm lý, bà này thèm được như người đã sinh ra Chúa và bà ta thốt lên: Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm. Có lẽ phát biểu của người phụ nữ này nói lên tâm trạng của nhiều bà có mặt lúc đó. Nhưng bà không thể ngờ rằng Chúa Giêsu cũng muốn nâng bà lên một tầm hạnh phúc mới. Nếu như bà thấy lời Chúa nói là khôn ngoan và đầy ân sủng, thì thật ra đó là những lời của Thiên Chúa. Nếu bà không nghe cho vui tai rồi qua đi, nhưng để tâm suy niệm và thực thi những điều đó, thì bà cũng sẽ là người có phúc, phúc thật và phúc hơn là sinh hạ và dưỡng nuôi Chúa: Đúng hơn phải nói rằng: phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Lời này không hề làm Đức Maria tổn thương. Trái lại, đó là lời Chúa khen tặng Mẹ rất khéo léo và tế nhị, vì Mẹ lắng nghe và thực hành lời Thiên Chúa một cách trọn hảo.
Người tín hữu đã nhận ra hạnh phúc của mình chưa? Chúng ta xin Đức Mẹ giúp để biết sống noi gương Mẹ.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 262
  •   Máy chủ tìm kiếm 8
  •   Khách viếng thăm 254
 
  •   Hôm nay 36,603
  •   Tháng hiện tại 1,068,611
  •   Tổng lượt truy cập 79,817,295