Thánh lễ cầu cho các đẳng linh hồn tại nhà thờ Kẻ Sặt

Thứ tư - 03/11/2021 21:53      Số lượt xem: 2228

​Trong tâm tình tưởng nhớ và tri ân, vào hồi 19g30, thứ Ba 2/11/2021, cha xứ và cộng đoàn giáo xứ Kẻ Sặt đã long trọng dâng Thánh lễ cầu cho các linh hồn tại nhà thờ giáo xứ.

1bb9168301acc9f290bd


Đồng tế với cha xứ Phêrô Nguyễn Văn Nguyên là cha phụ tá Vicente Phạm Văn Giáp. Hiện diện trong Thánh lễ có quý sơ, quý Hội đồng giáo xứ tân cựu và đông đảo cộng đoàn dân xứ.

Dẫn lời vào Thánh lễ, cha xứ mời gọi cộng đoàn tưởng nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục, trong đó có thể có các linh hồn thân nhân và ân nhân của những người đang hiện diện. Xin Thiên Chúa là Đấng giàu Lòng Thương Xót đón nhận và cho các ngài được hưởng nhan thánh Chúa trên trời.

36f299df8ff047ae1ee1

“Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt. Rọi suốt trăm năm một cõi đi về.” Mượn lời bài hát “Một cõi đi về” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, cha phụ tá bình luận: Mỗi người sống ở cõi đời này chỉ là tạm bợ, “sinh quý tử quy – sống gửi thác về”. Vì thế dù cao sang giàu có quyền lực hay nghèo đói thấp hèn thì sẽ đều phải chết, phải trở về với cát bụi – cách mà mỗi người đã được tạo dựng nên. Nhưng với những người có niềm tin Kitô giáo thì chết chưa phải là hết, nhưng chính lúc chết đi mới bắt đầu cuộc sống mới nơi quê trời, nơi có Chúa Giêsu Phục sinh và có sự sống đời đời. Cuộc đời con người là một chuyến đi, là cuộc hành trình về nhà Cha trên trời.

e0b4e611cf3e07605e2f

Theo cha Vicente, lễ Các đẳng không chỉ là dịp để mọi người tưởng nhớ, lời cầu nguyện cho các linh hồn, nhưng còn nhắc nhở các tín hữu về ý nghĩa tạm bợ, ngắn của cuộc sống trần gian. Việc cầu cho các linh hồn, nhất là các linh hồn ông bà tổ tiên còn là bổn phận và việc làm tốt đẹp thể hiện lòng hiếu thảo, bởi vì “quên lãng người đã chết là làm cho họ chết thêm một lần nữa”.

0088f5c5dbea13b44afb


Được biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid, giáo xứ buộc phải tổ chức Thánh lễ tại nhà thờ, chỉ có giờ cầu nguyện tại vườn thánh vào lúc 16 giờ 30 chiều cùng ngày.

96ca371b1e34d66a8f25


Thánh lễ kết thúc trong không khí tràn đầy niềm tin và hy vọng: Trông cậy phó thác vào lòng Chúa thương xót, nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô cùng lời cầu bầu của các Thánh là những tín hữu đã qua đời đang ở Thiên Quốc, cho các linh hồn được Ánh Sáng Ngàn Thu chiếu soi.

46a2505a47758f2bd664

 

d9d1be9da8b260ec39a3
7816945bba74722a2b65
 
Hình Ảnh: BTT Gx Kẻ Sặt

Tác giả bài viết: Giuse Nguyễn Văn Mạnh


 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 231
  •   Máy chủ tìm kiếm 88
  •   Khách viếng thăm 143
 
  •   Hôm nay 40,123
  •   Tháng hiện tại 1,027,040
  •   Tổng lượt truy cập 79,775,724