SVCG Hải Phòng tại Hà Nội: Mừng 4 sự kiện trong 1

Chủ nhật - 24/09/2017 19:23      Số lượt xem: 6955

4 trong 1 - Bốn sự kiện: Thánh lễ khai giảng năm học mới, chào đón các tân sinh viên, kính Thánh Matthêu Quan thầy, và đặc biệt là Sinh nhật 5 tuổi của nhóm, đã được mừng trong một dịp, tại giáo xứ Nhân Nghĩa, từ ngày 23-24/09/2017.


Về tham dự ngày vui, có các thành viên trong nhóm SVCG Hải Phòng tại Hà Nội, quý cha đặc trách, anh chị em cựu, các bạn sinh viên thuộc các nhóm anh em: nhóm SVCG Hải Phòng, SVCG Hải Dương, SVCG của Tổng Giáo phận Hà Nội, và đặc biệt hơn nữa là có các em tân sinh viên đền từ nhiều nơi khác nhau.

Chương trình mừng lễ được bắt đầu từ chiều thứ 7 với màn chào đón các em tân sinh viên cùng các nhóm anh em. Sau thánh lễ, mọi người được hòa mình vào đêm hoan ca văn nghệ, thật vui vẻ và thú vị. Trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, cơn lốc màu xanh nước biển chưa từng thiếu đi sự năng động, tinh thần sục sôi, đốt cháy không khí hội trường sân khấu. Sự vui nhộn được thể hiện qua các vũ điệu mà các bạn sinh viên đã thể hiện trong khi quây quần bên đống lửa. Khoảnh khắc hàng trăm trái tim xiết lại gần nhau nơi đống lửa hữu hình như biểu tượng của ngọn lửa Đức tin bùng cháy, lan tỏa, xua tan bóng tối và đem lại ánh sáng cho niềm tin và hy vọng của con người. Những tiếng cười giòn giã, những cái nắm tay thật chặt khiến mọi người càng hiệp thông với nhau, đến gần hơn để biểu lộ tinh thần yêu thương và phục vụ.

22 giờ, buổi cầu nguyện được diễn ra trong không khí thiêng liêng, sâu lắng. Trong ngọn lửa bùng cháy và sự thinh lặng, mọi người hòa chung lời cầu nguyện để dâng lên Thiên Chúa, với bao nguyện ước thánh thiêng. Ngày đầu tiên của Lễ Quan Thầy khép lại thật nhẹ nhàng mà sâu lắng.

Khởi đầu của buổi sáng hôm sau là giờ chia sẻ của cha Giuse Nguyễn Văn Thạnh với chủ đề: “Học cùng Giêsu”. Cha Giuse đã nhắc nhở cho sinh viên biết tầm quan trọng của mình đối với Chúa và với nhau. Học cùng Giêsu giúp mọi người bình an hơn, biết khiêm tốn hơn, không còn ghen tuông hay ích kỷ. Chỉ có Giêsu mới cho mỗi người một điểm tựa và điểm đến đích thực. Sau giờ chia sẻ anh chị em xưng tội, để hòa giải với Chúa với tha nhân và với chính mình.
Đỉnh cao của ngày mừng lễ chính là thánh lễ đồng tế mừng kính Thánh Matthêu Quan thầy và sinh nhật lần thứ 5 của nhóm. Trong ngày hồng phúc này, gia đình SVCG Hải Phòng tại Hà Nội vinh dự được đón tiếp quý cha đặc trách, quý cha đồng tế, cùng đông đảo các bạn sinh viên cùng cộng đoàn dân Chúa tham dự. Thánh lễ diễn ra thật long trọng và sốt mến.

Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế Gioan B. Bùi Văn Hân đã nói đến bốn sự kiện của ngày đặc biệt hôm nay. Cha luôn mong muốn và cầu chúc cho nhóm ngày càng hoạt động mạnh hơn nữa. Cha cũng hy vọng những ước nguyện của gia đình SVCG được Chúa đón nhận và chúc lành.

Qua bài Tin Mừng theo Thánh Matthêu, cha Giuse Vũ Văn Khương đã nêu lên ý nghĩa của việc “Ghen ăn tức ở”. Cha mong muốn các bạn sinh viên hãy đi theo dấu chân Chúa Giêsu, học theo Chúa, học nơi Chúa. Đừng ganh tỵ, đố kỵ, mà hãy học cách yêu thương, học cách phục vụ.

Trước khi kết thúc thánh lễ, bạn trưởng nhóm sinh viên bày tỏ lời cảm ơn tới Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên – vị chủ chăn của Giáo phận, người đã luôn dõi theo, quan tâm, chăm sóc, động viên, nâng đỡ và cầu nguyện cho nhóm. Đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành tới quý cha đặc trách những người đã hy sinh và cùng đồng hành với gia đình sinh viên trong ngày đại lễ hôm nay cũng như trong suốt hành trình dài của gia đình SVCG Hải Phòng tại Hà Nội. Cùng cảm ơn tới quý BHG và toàn thể cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Nhân Nghĩa đã nâng đỡ và dành tình cảm đặc biệt cho nhóm.

Bữa tiệc thân mật sau thánh lễ như nối dài thêm niềm hân hoan của anh chị em được mọi người cùng chung vui trong ngày mừng lễ hôm nay.

Kết thúc trong niềm vui, hai ngày thấm mệt nhưng tràn đầy ý nghĩa. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã quy tụ chúng con về nơi đây, cảm tạ Chúa đã cho buổi lễ của chúng con diễn ra thật sốt sắng và tốt đẹp. 5 năm là một chặng đường không ngắn, cũng không quá dài, đối với gia đình SVCG Hải Phòng tại Hà Nội, con số 5 hình thành và phát triển là cả một chặng đường với bao thăng trầm để rồi giờ đây chúng con nhìn lại cả quãng đường đã đi qua, chúng con mỉm cười tự hào về những gì chúng con đã làm được và trải qua trong suốt 5 năm. Chia tay lên đường, anh chị em cầu chúc cho nhau thêm sức khỏe, niềm tin, thêm lòng nhiệt huyết hy sinh vì việc Chúa hơn nữa. Nguyện xin Thánh Matthêu Quan Thầy luôn đồng hành cùng anh chị em sinh viên chúng con trên những chặng đường tiếp theo và chúc lành cho nhóm chúng con ngày càng phát triển trong tinh thần đoàn kết, hầu cho mối tương quan giữa chúng con với Chúa và với nhau ngày càng thêm thắm thiết đậm đà.

Lễ mừng kính Thánh Quan Thầy và Sinh Nhật để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người dân giáo xứ Nhân Nghĩa cũng như các bạn sinh viên khắp nơi đến tham dự. Những gương mặt, tiếng cười, giọng nói vẫn còn vang vọng như hứa hẹn sự tiếp nối tốt đẹp trên bước đường mà mỗi người đang tiến bước.
BTT SVCG Hải Phòng tại Hà Nội

IMG 3210
IMG 3203 (1)
IMG 3229
IMG 3342
IMG 3448
IMG 3456
IMG 3466
IMG 3469
IMG 3516
IMG 3596
IMG 3659
IMG 3791
IMG 3897
IMG 3899
IMG 3908
IMG 3930

 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 159
  •   Máy chủ tìm kiếm 38
  •   Khách viếng thăm 121
 
  •   Hôm nay 8,698
  •   Tháng hiện tại 1,040,706
  •   Tổng lượt truy cập 79,789,390