Ca đoàn Cecilia Giáo họ Tràng Duệ mừng lễ quan thày

Thứ tư - 23/11/2022 22:34      Số lượt xem: 699

Vào hồi 19 giờ tối thứ Ba ngày 22/11/2022, ngày lễ mừng kính thánh Cecilia trinh nữ tử đạo theo lịch phụng vụ, cha Giuse Vũ Văn Khương, chính xứ Trang Quan – Đồng Giới, đã chủ tế Thánh lễ mừng kính thánh nhân và cầu nguyện cho Ca đoàn Cecilia Giáo họ Tràng Duệ. Đồng tế với cha xứ có cha xứ cựu Phanxicô Xavie Trần Đức Thảo và cha Giuse Hoàng Văn Thiều, chính xứ Đồng Xá.

HKS03437 2

Hiện diện trong ngày đặc biệt này của anh chị em ca đoàn còn có quý sơ dòng Thánh Phaolo, dòng Tiểu Muội Chúa Giêsu, dòng Mến Thánh Giá, Hiệp hội Con Đức Mẹ Thừa sai Tin Mừng Hải Phòng, quý đại diện Ban hành giáo và Hội đoàn đạo đức trong toàn phủ xứ và các thành viên trong giáo họ.

Đứng trước tấm gương cuộc đời của thánh nữ Cecilia, cha Phanxicô Xavie Trần Đức Thảo trong bài chia sẻ Lời Chúa, dẫn cộng đoàn tới những phân tích về sự chọn lựa. Theo ngài, cuộc sống là những sự chọn lựa. Con người chúng ta trở nên tốt hay xấu cũng ở những sự chọn lựa của mình. Khi quan bắt Cécilia phải đốt hương tế thần, cô trả lời: “Thần của quý vị chỉ là đá, là đồng, là chì.” Các binh lính đứng đó tỏ lòng tiếc thương cho một người con gái sang trọng sắp phải chết có khuyên nàng: “Cô sang trọng và trẻ đẹp. Hãy dâng hương tế thần đi. Hai mươi tuổi đầu….chết….uổng lắm” Cécilia trả lời: “Các ông không biết rằng chết vào tuổi tôi không phải là đánh mất tuổi trẻ nhưng là một sự đổi chác sao? Thiên Chúa sẽ trả lại gấp trăm gấp ngàn lần cái mà người ta dâng hiến cho Ngài. Các ông có lưỡng lự khi người ta đem quý khi để đổi lấy một vật tầm thường không?”. Cecilia đã chọn lựa điều tốt nhất, giá trị nhất cho sự sống đời đời của mình. Nhờ đó, ngài xứng đáng được nhận phần thưởng và vòng nguyệt quế nước trời mà Đức Kitô đã trao cho. Hướng tới cộng đoàn, cha Phanxicô mời gọi mọi người hãy theo gương của thánh Cecilia biết chọn lựa những gì tốt nhất cho mình, nhất là cho sự sống đời đời. Các chọn lựa càng liên kết với các hy sinh thì càng có giá trị và ý nghĩa trước mặt Chúa.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, anh trưởng ca đoàn đại diện cho các thành viên có những tâm tình cảm ơn dâng lên quý cha và những người hiện diện. Anh cũng xin cộng đoàn cầu nguyện cho ca đoàn được thêm lòng nhiệt thành và quảng đại dấn thân trong công việc phục vụ.

Niềm vui của ngày lễ quan thầy ca đoàn được tiếp nối sau Thánh lễ khi mọi người quây quần bên nhau trong bữa tiệc mừng lễ.

Tràng Duệ là một họ lẻ ít người lại nằm gần khu công nghiệp, nên nhịp sống công nghiệp tạo nên không ít thách thức cho các sinh hoạt đạo đức. Các anh chị em đang trong độ tuổi công nhân với giờ giấc công việc công ti bó buộc, việc phục vụ trong các hội đoàn là một điều rất khó khăn. Dầu vậy, các thành viên ca đoàn Cecilia đã rất cố gắng, không chỉ chu toàn công việc phục vụ của mình, mà ngay con số thành viên cũng gia tăng đáng kể trong những năm gần đây.

 
Bài viết: Văn Tín
Hình ảnh: Văn Đường
Dưới đây là một số hình ảnh
HKS03351
HKS03353
HKS03362
HKS03367
HKS03371
HKS03374
HKS03383
HKS03388
HKS03402
HKS03412
HKS03413
HKS03417
HKS03419
HKS03421
HKS03423
HKS03424
HKS03437 2
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 166
  •   Máy chủ tìm kiếm 7
  •   Khách viếng thăm 159
 
  •   Hôm nay 43,442
  •   Tháng hiện tại 1,030,359
  •   Tổng lượt truy cập 79,779,043