
Với tâm tình của những người con trở về, trong khoảng thời gian ngắn ngủi của giờ cầu nguyện trước thánh lễ, các bạn sinh viên đã cùng nhau hướng về thánh tâm Chúa Giêsu để suy ngắm lại mầu nhiệm của biến cố phục sinh cùng dâng lời nguyện cầu tha thiết. Mọi người cùng dâng lên Chúa lời cảm tạ với biết bao tình thương Ngài khứng ban, cùng cầu nguyện cho Giáo phận, cho Giáo hội cũng như hết thảy mọi người trên thế giới trong đại dịch, được mọi ơn lành, bình an. Những tâm tình ấy đã làm cho thánh lễ được diễn ra trong bầu không khí trang trọng và sốt mến.
Trong phần chia sẻ lời Chúa, khởi đi từ cuộc đời thánh Anphong với niềm tín thác vào Thiên Chúa, Cha đặc trách nhấn mạnh sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời mỗi tín hữu. Nếu có Chúa trong tâm hồn, thì mỗi người sẽ không sợ bị nhấn chìm, không còn sợ hãi trước những bóng ma cuộc đời. Cha đặc trách mời gọi mỗi bạn sinh viên- những người trẻ của Giáo Hội, như hai môn đệ trên đường Emmau khi đã được gặp Chúa thì hãy vững niềm tin tưởng, phó thác, cậy trông để được Người nâng đỡ, ủi an hầu vượt qua những khó khăn, thử thách, những cám dỗ trong cuộc sống hàng ngày.
Cuối thánh lễ, để chuẩn bị cho viêc bầu ban điều hành khóa mời, Cha Gioan Baotixita nói lời cám ơn đặc biệt tới Ban điều hành mãn nhiệm và nhắn nhủ, khích lệ anh chị em trong Ban điều hành khóa sắp tới. Buổi gặp gỡ kết thúc bằng bữa cơm huynh đệ tràn đầy niềm vui.
Đầu giờ chiều, với tinh thần xây dựng nhóm ngày càng phát triển, chương trình bầu Ban điều hành khóa mới nhóm SVCG Hải Phòng tại Hà Nội đã diễn ra thành công tốt đẹp với những thành viên đầy nhiệt huyết để hy sinh, phục vụ anh chị em.
BTT SVCG Hải Phòng tại Hà Nội