Về tham dự với nhóm, ngoài màu áo xanh truyền thống không thể thiếu được của các bạn SVCG Hải Phòng tại Hà Nội, còn đan xen sắc màu trắng, đen, đỏ,... của các bạn SVCG Hải Dương, Sao Đỏ, các bạn sinh viên trong Tổng Giáo phận Hà Nội và màu "ngây ngô" của các em tân sinh viên! Và trong ngày vui này, vinh dự cho nhóm SVCG khi có sự hiện diện của cha Đặc trách Gioan B. Bùi Văn Hân, cha chính xứ Xuân Hoà Đaminh Nguyễn Thế Hưng cùng quý thầy, giới trẻ và bà con giáo dân Xuân Hoà thân thương!
Chiều ngày mừng lễ đầu tiên, thứ 7 ngày 22/9/2018, các bạn được kích hoạt năng lượng, khởi động để sau đó đã cháy hết mình trong trò chơi Big game được chuẩn bị công phu trước đó! Gương mặt ai cũng rạng rỡ, tiếng cười của tuổi trẻ hoà trong tiếng nhạc sôi động. Tiếp sau đó là thánh lễ cùng với cộng đoàn trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng.
Một trong những điều được trông mong, háo hức nhất, đó là chương trình hoan ca văn nghệ và nghi thức cắt bánh sinh nhật, khai mạc lúc 20h00! Các bạn sinh viên Công giáo luôn được nhìn nhận là đa tài đa nghệ, khéo léo, duyên dáng và sở hữu chất giọng trầm bổng đặc sắc cùng các điệu múa dẻo hơn đến bất ngờ trong mắt các bạn ngoài Công giáo, … Tất cả đã làm nên một đêm văn nghệ vui tươi đặc sắc với nhiều ấn tượng khó quên.
Khi niềm vui đang rạo rực trào dâng, bỗng tiếng hát sinh nhật rộn ràng cất lên, kéo các bạn sinh viên tới gần nhau hơn, khăng khít hơn. Trước khi bánh sinh nhật được cắt, ước nguyện cho nhóm SVCG luôn là một gia đình, là anh chị em với nhau và sẽ gắn bó, hiệp nhất, yêu thương … như là mong ước của tất cả mọi người dâng lên trong lời khẩn nguyện của giây phút linh thiêng và ngập tràn cảm động này.
Lửa trại được đốt lên cũng là lúc ngọn lửa yêu thương trong tim mỗi người lại được bừng cháy. "Thầy đến đem lửa vào thế gian và ước mong lửa ấy ngày càng cháy lên". Ước mong mỗi người chính là những đốm lửa đỏ luôn cháy sáng cho gian trần đầy tăm tối như vậy!
Muốn lửa cháy liên lỉ, ắt phải có dầu. Dầu đó chính là Cầu nguyện - Chủ đề của Lễ sinh nhật năm nay. Phút hồi tâm, cầu nguyện trong thinh lặng diễn ra tiếp đó không phải là dấu chấm cho sự sôi nổi, nồng nhiệt của ngày thứ nhất, nhưng chính là phút giây tiếp thêm sức mạnh cho sự hăng say, cuồng nhiệt yêu thương của các sinh viên vào mai ngày! Chắc chắn Thiên Chúa đã nghe lời cầu nguyện của mỗi người trong giây phút thiêng liêng ấm áp ấy.
Ngày thứ 2 bắt đầu với cuộc thi Giáo lí đầy cam go, gây cấn và hồi hộp. Điều làm các bạn trẻ của mong chờ ở đây không chỉ là phần thưởng, nhưng là những kiến thức mà các bạn thu nhận được. Sau khi tìm ra được người thắng cuộc, trung tâm điểm của cả chương trình đã đến, đó là thánh lễ tạ ơn và mừng kính Thánh Quan thầy.
Thánh lễ diễn ra trong bầu khí sốt sắng, lắng đọng và thánh thiện. Bài chia sẻ đầy ý nghĩa và mới mẻ của cha chính xứ đã mang đến cho các bạn sinh viên nhiều điều bổ ích: “Là một sinh viên, nhất là sinh viên Công giáo, chúng con cần sống có lý tưởng, có mục đích cụ thể. Một mục đích, một lý tưởng sống thánh thiện và có Chúa cùng đi thì giống như kim chỉ nam, giúp chúng con luôn đi đúng đường và tiến thẳng. Điều mà chúng con không bao giờ được quên, không ngừng hướng tới, đó là Con Người! "Yêu nhau là cùng nhìn về một hướng", con yêu Chúa mà Chúa yêu con người thì con cũng sẽ luôn hướng về tha nhân”.
Hai ngày không phải là quá dài nhưng chắc chắn đã để lại trong lòng từng bạn sinh viên những suy tư và thao thức cho lý tưởng, cho bản thân cũng như tương lai của Giáo hội và xã hội. Đó còn là sự lưu luyến khi phải ra về trước tình cảm vô cùng nồng ấm, chân thành của bà con Xuân Hoà. Chúng con cảm ơn Chúa vì muôn và hồng ân Chúa đã ban cho nhóm SVCG chúng con! Nguyện xin Chúa tiếp tục nâng đỡ, để chúng con học tập thật tốt trong năm học mới này và để ngày càng biết yêu thương, biết sống vì Chúa, vì tha nhân hơn.
Nhóm SVCG HP tại Hà Nội
Hình ảnh Sinh viên vui chơi trong ngày mừng lễ














Hình ảnh đêm văn nghệ và lửa trại







Hình ảnh thi Giáo lý và Thánh lễ
