Mang trong mình sức sống trẻ, đồng thời được thúc đẩy bởi tình bác ái Chúa dạy, khi nhận được thông tin lũ lụt tại miền Trung, các bạn trẻ Đầu Lâm đã khát mong đến tận nơi để đồng cảm và chia sẻ với đồng bào vùng lũ. Ước mong và dự định tốt lành ấy đã được thắp sáng lên khi cha quản nhiệm Tôma Đỗ Đức Lượng cùng các vị hữu trách trong giáo xứ nhiệt tình hưởng ứng. Từ đó, Ban điều hành Giới trẻ đã kêu gọi các bạn trẻ cùng bà con trong giáo xứ cùng chung tay. Việc tình nghĩa này không chỉ giới trẻ mà mọi thành phần Dân Chúa đều nhiệt tình ủng hộ. Sau vài ngày phát động, Giới trẻ đã nhận được số quà: 110.713.000 (một trăm mười triệu bảy trăm mười ba ngàn) cùng với 04 tạ gạo, 30 thùng mỳ tôm, 250 áo phao và có cả hai chuyến xe chở người và chở hàng miễn phí.
Khi mọi sự sẵn sàng, 10 bạn trẻ đại diện cho giới trẻ giáo xứ, dưới sự hướng dẫn của cha quản nhiệm Tôma cũng là cha đặc trách Giới trẻ hạt Kẻ Sặt, đã lên đường vào lúc 21h00 ngày 25/10. Đoàn xe cứu trợ mang dòng chữ “Giới trẻ giáo xứ Đầu Lâm, giáo phận Hải Phòng, đến với miền Trung thân yêu” đã tiến thẳng đến Quảng Bình, thuộc giáo phận Vinh, được coi là nơi chịu thiệt hại nặng nề. Theo sự hướng dẫn của cha Giám đốc Caritas Hà Tĩnh và quý cha xứ, phái đoàn đến trao quà tận tay bà con thuộc giáo xứ Văn Phú (Quảng Văn - Quảng Trạch), giáo xứ Thanh Thuỷ (Hưng Trạch - Bố Trạch), giáo xứ Yên Giang (Liên Trạch - Bố Trạch) và giáo xứ Thôn Na (Bố Trạch).

Món quà trao tặng gồm 10kg gạo cùng với các vật dụng thiết yếu (khăn mặt, bàn chải, kem đánh răng, áo mưa, áo phao, bút, tập vở, dép, vừng lạc,…). Có lẽ giá trị không nhiều nhưng nơi ấy lại trao gửi tấm lòng với tất cả tình yêu thương. Một bạn trẻ đã tâm sự: “Có đến tận nơi mới cảm thấu nỗi khổ của người dân vùng lũ để hiểu, cảm thông và yêu thương họ nhiều hơn”. Có lẽ đây mới là món quà đáng giá và nét đẹp nơi các bạn trẻ Công giáo giáo xứ Đầu Lâm trong hành trình này.
Nét đẹp của các bạn trẻ còn thể hiện ngay ở việc thực hiện cứu trợ. Ai cũng biết là việc giúp đỡ cho người cần giúp là điều bận tâm. Nhưng không phải ai cũng sẵn lòng chấp nhận con đường gian nan để đến với họ. Điều đặc biệt là các bạn trẻ Đầu Lâm lại chọn cho mình con đường ấy. Có những đoạn đường chênh vênh, hiểm nguy giữa núi và sông, thậm chí ngay đoạn đường ấy máy xúc cũng đang dọn đất sạt lở. Dầu vậy, đoàn quyết tâm đến cho bằng được nơi ấy. Niềm vui như được đong đầy khi trao các món quà cứu trợ đến tận tay người thuộc vùng sâu xa, hẻo lánh đang rất cần được cứu trợ. Nét đẹp tình bác ái như được tỏa sáng ngay bằng việc “chấp nhận vượt khó” để yêu thương.
Được biết, hành trình bác ái của giới trẻ Đầu Lâm diễn ra sau lễ Quan thầy kính thánh Giáo Hoàng Goan Phaolô II vừa được 3 ngày. Điều ấy cho thấy lòng mến Chúa của các bạn trẻ được gắn với tình yêu người; nét đẹp của đức tin đã bừng sáng nhờ nét đẹp của đức ái. Hành trình ấy cũng cho thấy nét đẹp của người trẻ nơi đây khi biết nghĩ đến người khác và chia sẻ tình thương cho những người thiếu may mắn hơn mình.
Hành trình chia sẻ với miền Trung của các bạn trẻ Đầu Lâm thể hiện sự “trưởng thành” của mình trong đường hướng Năm mục vụ Giới “Hướng tới sự trưởng thành toàn diện”; đồng thời hiện thực hóa lời quả quyết của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Tông huấn Christus Vivit: “Giới trẻ là hiện tại” (số 64).
Chứng Nhân