Gia đình Bác ái Chúa Ba Ngôi: 4 năm hành trình đức tin và tình bác ái!

Chủ nhật - 30/04/2017 18:40      Số lượt xem: 6693

4 năm trước, 10 người trẻ với sự đồng hành của cha Phêrô Sanen Nguyễn Văn Hiệu đã trình làng các hội đoàn bác ái của Giáo phận một tên gọi mới - Gia đình bác ái Chúa Ba Ngôi! Hôm nay, sau 4 năm được khai sinh, gia đình ấy đã sinh sôi, nẩy nở cả về lượng và chất! Gần 200 thành viên từ các giáo xứ của giáo phận Hải Phòng đã quy tụ trong ngôi thánh đường giáo xứ Đồng Xá, Kim Thành, Hải Dương, với niềm cậy trông, tín thác đặc biệt, nắm chặt tay nhau - “Cùng Mẹ lên đường loan báo tin vui” vì rằng trái đất thì rộng lớn bao la, mà vòng tay mỗi người thì quá nhỏ bé!


Quy tụ các anh chị em là sinh viên và các bạn trẻ trong các giáo xứ, 4 năm qua, với tên gọi và tôn chỉ hoạt động rõ ràng, dưới sự dẫn dắt đặc biệt của quý Cha đỡ đầu, sức trẻ của mỗi trái tim nhỏ bé mà chan chứa yêu thương ấy đã cộng gộp và truyền nhịp yêu thương vang vọng vào dòng đời, lòng người...

Chia sẻ về hoạt động, bạn Giuse Nguyễn Văn Đằng, đại diện Gia đình bác ái Chúa Ba Ngôi cho biết: Nhằm tăng tình liên đới và mức độ thường xuyên trong mọi hoạt động bác ái, Gia đình cụ thể hóa việc cầu nguyện và hoạt động sống theo ngày, tuần, tháng và năm. Bao gồm các hoạt động: Dâng ngày ban sáng và cầu nguyện ban tối; lần hạt 10 chuỗi Mân côi liên kết; cầu nguyện chung và họp nhóm; thăm viếng Viện dưỡng lão; mở lớp học tiếng Anh miễn phí, tổ chức trại hè tại các giáo xứ, thu gom ve chai, bán nến phục sinh gây quỹ; tĩnh tâm tại Tiểu chủng viện, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng và tham dự Thánh lễ mừng kính Thánh quan thầy, ngày truyền thống, triển khai các hoạt động bác ái, tặng quà tới người khó khăn tại các giáo xứ, cộng tác vào các hoạt động của Caritas giáo phận...

Nhân kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, trong tâm tình khai mạc tháng hoa kính Đức Mẹ, chia sẻ với các bạn trẻ từ chính chủ đề mà các bạn lựa chọn “Cùng Mẹ lên đường loan báo tin vui”, cha Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện cho biết: Sau khi được Sứ thần truyền tin sẽ mang thai Đấng cứu thế do quyền năng Chúa Thánh Thần, người thiếu nữ Maria đã mau mắn lên đường, băng qua chặng đường dài đầy khó khăn, bộ hành bằng chính đôi chân của mình để mang tin vui đến cho người chị họ Elizabeth đang mang thai. Sự hiện diện của người thiếu nữ đầy ơn phúc ấy lớn lao tới nỗi, bà Elizabeth đã phải thốt lên: Khi nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng bỗng nhẩy mừng! Xóa đi khoảng cách về không gian và thời gian hơn 2000 năm từ sau sự kiện Truyền tin ấy, cha Gioan Baotixita đã dẫn dắt các bạn trẻ vào một cuộc hành trình của chính mình khi nhắc nhớ các bạn trẻ rằng: Đức Mẹ vẫn đang mời gọi mỗi người lên đường để loan báo tin vui. Cha giám đốc Caritas Hải Phòng nhắc nhớ rằng: Làm bác ái, không phải là đem cho vài cân gạo, ít đồng tiền hay những vật chất khác để giúp người khó khăn qua ngày đoạn tháng, mà quan trọng nhất là đem niềm tin, sự an ủi, tinh thần phục vụ, dấn thân không tính toán đến với những người đang chới với trong cuộc đời. Vì lẽ, mang vật chất thì sẽ hết, nhưng mang Chúa đến cho người khác thì tồn tại mãi mãi...

Trong thánh lễ cầu nguyện, cha Antôn Vũ Văn Học - Chính xứ Đồng Xá và cha Phanxicô Xaviê Trần Đức Thảo đã truyền lửa thêm cho các bạn trẻ trong Gia đình Bác ái sức mạnh đặc biệt khi tin vào Lời Chúa. Như sự biến đổi tâm trạng trái ngược từ u sầu, buồn bã của hai môn đệ trên đường từ Giêrusalem trở về Emmau khi nghĩ rằng cây thập giá và ngôi mộ đã xóa sạch dấu vết của Thầy Giêsu thì sau khi Chúa hiện ra với các ông, các ông đã được hồi sinh đặc biệt, xác tín vào Chúa và trở lại tâm trạng vui mừng, lòng đầy hoan hỉ và các ông đã thực hiện cuộc hành trình quay ngược từ Emmau trở lại Giêrusalem để loan báo tin vui .

Kết thánh lễ, Cha Phanxicô Xaviê Trần Đức Thảo kêu gọi các bạn trẻ: Hành trình của 2 môn đệ trên đường Emmau cũng chính là hành trình của mỗi thành viên trong Gia đình Bác ái, vì lẽ ngày nay, trong cuộc sống đời thường, có biết bao người đang chới với vì nghèo đói, tuổi già, bệnh tật, bị tổn thương về thể xác, tâm hồn...rất cần bàn tay, sức trẻ với tinh thần yêu thương, phục vụ vô vị lợi của chúng ta nắm lấy...để tìm lại niềm vui trong cuộc đời. Hãy đem Chúa đến với họ vì Chúa chính là lương thực hằng sống, có Chúa, loài người sẽ không còn khát nữa.


1
4
3
5
7
6
8
6
3
4
5
8
9
 
Maria Lê Xuyên

 
Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 239
  •   Máy chủ tìm kiếm 5
  •   Khách viếng thăm 234
 
  •   Hôm nay 31,959
  •   Tháng hiện tại 1,063,967
  •   Tổng lượt truy cập 79,812,651