Thánh lễ an táng Cụ cố Phêrô Nguyễn Văn Tàm

Thứ năm - 18/05/2023 21:33      Số lượt xem: 1572

Lúc 9h00 ngày 18/5/2023, cộng đoàn dân Chúa gần xa đã quy tụ về giáo xứ Súy Nẻo để hiệp dâng Thánh lễ an táng cho cụ cố Phêrô Nguyễn Văn Tàm, là thân phụ cha Tổng Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Nguyên. Thánh lễ do Đức Giuse Nguyễn Văn Yến - nguyên Giám mục giáo phận Phát Diệm chủ sự, cùng đồng tế với Đức cha Giuse có quý cha Tổng Đại diện, quý cha trong gia đình linh tông huyết tộc, quý cha trong và ngoài giáo phận.

DX 04062

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Giuse nói lời phân ưu tới gia đình tang quyến trước sự ra đi của cụ cố Phêrô. Đây là nỗi mất mát đau buồn to lớn cho gia đình tang quyến cũng như cho cộng đoàn dân Chúa Súy Nẻo, bởi cả cuộc đời cụ cố luôn luôn vun vén chăm lo cho gia đình và phục vụ tận tình cho các công việc của giáo xứ, nhất là cụ đã dâng người con yêu quý làm linh mục cho Chúa. Tuy nhiên, với đức tin của người Công giáo thì sự ra đi của cụ cố lại chính là hành trình trở về, về với Thiên Chúa, Đấng mà cụ cố luôn tôn thờ, tin tưởng và phó thác. Chính vì thế, Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn phụng vụ dâng lời cầu nguyện cho cụ cố sớm được hưởng Nhan thánh Chúa như là tâm nguyện cả cuộc đời mà cụ hằng mong ước.
DX 04107
Trong bài giảng, cha Gioan Baotixita Bùi Văn Nhượng sẻ chia nỗi mất mát với gia đình khi mất đi người thân yêu là cụ cố Phêrô. Trước niềm tiếc thương và tình cảm đặc biệt mà các thành viên trong gia đình tang quyến dành cho cụ cố, cha Gioan cho rằng, những giọt nước mắt dành cho cụ cố Phêrô là điều đúng đắn và phải lẽ, bởi cụ cố đã hi sinh vất vả chăm lo cho gia đình, dành những tình cảm thân thương dạy dỗ bảo ban con cháu nên người, vì thế sự ra đi của cụ cố đem lại niềm xúc động mạnh mẽ cho những người thân yêu. Cha Gioan Baotixita mời gọi những người thân yêu trong gia đình hãy luôn tin tưởng, phó thác, cậy trông vào Đấng Phục Sinh.
DX 05774
Từ tên gọi của cụ cố Phêrô, cha Gioan Baotixita chia sẻ về những kỉ niệm với cụ cố về ý nghĩa tên gọi đó. Tên của cụ cố gần giống chữ tạm ý muốn nói về cuộc sống con người đang sống tạm thời ở dưới thế mà quê hương đích thực ở trên trời. Tên gọi ấy gần với chữ tấm ý muốn nói cuối cuộc đời con người ai cũng như ai sẽ phải qua đi và nằm trong mấy tấm gỗ chật hẹp. Tên gọi của cụ cố còn gần chữ tâm, nói lên tấm lòng mà cụ cố muốn sống tốt ở đời này, đề từ đó hi vọng được trở về cùng Chúa trên nước Thiên Đàng. Đó cũng là những tâm tình và ước mong mà cụ cố đã cố gắng thực hiện khi còn tại thế.
DX 04129
Sau bài giảng lễ, cộng đoàn dâng lời nguyện chung cầu nguyện cho cụ cố và cử hành phần phụng vụ Thánh Thể đã diễn ra trang nghiêm sốt sắng.
DX 04139

Trước khi cử hành nghi thức phó dâng và tiễn biệt, Cha Tổng Đại diện Phêrô đại diện cho gia đình nói lên lời cảm ơn tới Đức cha Giáo phận, Đức Tổng Giuse, Đức Cha chủ tế , quý cha và cộng đoàn. Trước khi dừng lời, Ngài xin mọi người tiếp tục yêu thương và cầu nguyện cho cụ cố Phêrô được hưởng thánh nhan Chúa.
DX 05808
Sau cùng, cộng đoàn cùng hiệp ý với cha xứ Inhaxiô Đoàn Như Phóng trong nghi thức từ biệt và thi hài cụ cố Phêrô được an táng tại vườn thánh giáo xứ.  

Bài viết: Thế Tâm
Hình ảnh: Media Truyền Tin

 
z4360590723346 8b877ef4cec98d7bc422a25235aeda36
z4360590819637 becf0cfc47e63ee69e39effc926a4ed5
 
DX 03824
DX 03988
DX 05109
DX 05339
DX 05234
DX 04040
DX 04023
DX 04087
DX 04095
DX 04100
DX 04101
DX 05783
DX 05791

DX 05797
DX 05798
DX 05800
DX 05823DX 05836
DX 0066

 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 153
  •   Máy chủ tìm kiếm 11
  •   Khách viếng thăm 142
 
  •   Hôm nay 44,121
  •   Tháng hiện tại 1,031,038
  •   Tổng lượt truy cập 79,779,722