Đồng tế trong Thánh lễ có cha xứ Trạp Khê Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hải, cha xứ Nam Pháp Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hân, cha xứ Trang Quan – Đồng Giới Giuse Vũ Văn Khương, cha phụ tá Yên Trì Gioakim Nguyễn Xuân Văn cùng với thầy phó tế Gioan Baotixita Nguyễn Thành Dinh và thầy phó tế Phêrô Hoàng Đình Kỳ. Ngôi nhà nguyện tiền chế nhỏ bé chật kín chỗ ngồi với sự quy tụ của quý khách mời và bà con trong giáo họ.
Ngày lễ mừng kính Đức Mẹ quan thày được khởi đầu bằng cuộc rước kiệu từ nhà văn hóa thôn Vang Danh tọa lạc bên cạnh nhà nguyện của giáo họ. Dù là họ đạo nhỏ bé và mới mẻ, nhưng cuộc rước kiệu cho thấy hình ảnh của một giáo họ quy củ và nề nếp. Các hội đoàn đạo đức, ca đoàn, Thiếu nhi Thánh Thể, huynh trưởng, giới trẻ, đội nam nhạc với những quả trống cái không hề nhỏ... minh chứng rõ điều đó.
Thánh lễ được bắt đầu vào lúc 17 giờ chiều cùng ngày, sau khi đoàn rước trở về đến nhà nguyện. Cha chủ tế Antôn mời gọi cộng đoàn tham dự dâng lời tạ ơn Chúa với giáo họ và cầu nguyện cho giáo họ nhân ngày mừng lễ quan thầy. Thầy Phó tế Phêrô Hoàng Đình Kỳ chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ. Khởi đi từ một câu chuyện minh họa liên hệ tới tầm quan trọng của vai trò người mẹ trong gia đình, thầy Phêrô nhấn mạnh ơn phúc của người tín hữu Công giáo khi có một người mẹ tuyệt vời là Đức trinh nữ Maria. Đức Maria Thân mẫu của Đấng Cứu thế nhưng cùng là hiền mẫu của Giáo hội và của các Kitô hữu. Mẹ được Giáo hội tôn kính với nhiều tước hiệu mà trong đó tước hiệu Linh hồn và xác lên trời là một điển hình. Đức Mẹ với tước hiệu này được mừng kính trong phụng vụ với tư cách lễ trọng buộc cho thấy tầm quan trọng của mầu nhiệm với đời sống các tín hữu. Qua phân tích các bài đọc Kinh Thánh trong bản văn phụng vụ Lời Chúa của Thánh lễ mừng Đức Mẹ hồn xác về trời, thầy giảng lễ đúc kết cho cộng đoàn hai ý tưởng đạo đức. Thứ nhất, để đẹp lòng Chúa, người tín hữu hãy đặt cuộc đời của mình vào kế hoạch của Thiên Chúa với lòng phó thác, như Đức Mẹ đã nói lời “Xin vâng” với Chúa trong biến cố truyền tin. Thứ hai, người tín hữu hãy gắn bó, theo sát bước chân Chúa Kitô, như Đức Mẹ đã hằng theo sát để được xứng đáng vào nước Thiên Chúa nhờ công nghiệp cứu chuộc của Đức Kitô như nói đến trong bài đọc 2: “Nhưng ai nấy đều theo thứ tự của mình, hoa quả đầu mùa là Đức Kitô, đoạn đến những kẻ thuộc về Đức Kitô, những kẻ đã tin Người xuống thế.” (2Cr 15,22).
Trước khi kế thúc Thánh lễ, ông trùm cả giáo họ đai diện cho cộng đoàn cảm ơn quý cha, quý thầy, quý khách cùng những người liên hệ giúp cho việc tổ chức ngày lễ mừng kính quan thầy của giáo họ được trang nghiêm, sốt sắng. Ông lược lại vắn tắt quá trình hình thành giáo họ với sự nâng đỡ của quý cha, quý thầy, quý ông bà giai đoạn đầu gầy dựng từ con số không đầy gian khó. Ông nhắc tới những hình ảnh xúc động khi nơi đây mới bắt đầu là giáo điểm: Như thầy Giuse Vũ Văn Khương (nay là cha xứ Trang Quan - Đồng Giới) cũng hiện diện trong Thánh lễ, khi còn là thầy giúp xứ, mỗi tuần ba, bốn buổi vượt cả trên 40 cây số từ nhà xứ, hành trang là ổ bánh mỳ cho bữa ăn trưa, về quy tụ các thiếu nhi và dạy giáo lý cho các em. Đến nay, Vàng Danh đã là một giáo họ, tuy nhiên số giáo dân ít ỏi, nhà thờ chưa xây dựng được, cơ sở vật chất nghèo nàn thiếu thốn, nên rất cần lời cầu nguyện và sự giúp đỡ của các Đấng bậc và các tín hữu gần xa.
Ngày lễ mừng quan thày giáo họ được khép lại bằng bữa tiệc mừng ấm cúng giữa quý cha, quý đại diện chính quyền địa phương, quý khách, quý chức và bà con giáo dân trong ngoài giáo họ. Trong bữa tiệc, các bạn giới trẻ và ca đoàn của giáo họ giúp mang lại niềm vui qua những tiết mục văn nghệ được chuẩn bị kỹ lưỡng. Hình ảnh trang nghiêm trong Thánh lễ, hình ảnh hiệp nhất của sự quy tụ trong bữa tiệc mừng, hình ảnh sinh động đầy sức trẻ của chương trình văn nghệ dù còn đơn sơ... giống như những dấu hiệu báo trước cách chắc chắn một tương lai tươi sáng nơi giáo họ vùng đất mỏ xa xôi.
Bài viết: Văn Tín
Hình ảnh: BTT Giáo xứ Trạp Khê