Việc hữu ích thật đúng lúc của nhóm “Thiện Nguyện” giáo xứ Thuý Lâm và Đầu Lâm

Thứ năm - 20/02/2020 18:07      Số lượt xem: 4210

Nếu ai dùng điện thoại, chắn chắn trong những ngày này đã liên tục nhận được các khuyến cáo của Bộ Y Tế về phòng chống dịch bệnh Covid-19, một căn bệnh đang lây lan với tốc độ nhanh chóng và gây ra những hậu quả đau lòng.

4
 
Không chỉ cơ quan chính quyền các cấp, mà Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng ra thông báo về tình trạng nguy hiểm của dịch bệnh, đồng thời kêu gọi tín hữu cầu nguyện, xin Chúa cho các nhà khoa học mau tìm ra thuốc để ngăn chặn dịch bệnh này. Cách riêng, Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên đã ra thông báo ngày 16 tháng 2 năm 2020, kêu gọi tín hữu đọc kinh cầu nguyện “Xin ơn chữa lành”, và các nhà thờ tổ chức Chầu Thánh Thể vào tối thứ Ba và tối thứ Năm trong tuần…
 
Đáp lại lời kêu gọi của Giáo Hội, ý thức được tính phức tạp của bệnh dịch, cảm thông nỗi đau nhiều người bệnh phải chịu, đó chính là lý do mà “Nhóm Thiện Nguyện” thuộc giáo xứ Thúy Lâm và Đầu Lâm ở xã Đoàn Tùng (Thanh Miện) vừa “chào đời”.
 
Được sự cho phép và động viên của cha xứ Toma Đỗ Đức Lượng, các anh chị đã có sáng kiến đi mua và phát miễn phí dung dịch rửa tay khô cho các nhà thờ. Già trẻ, lớn bé, ai ai cũng vui vẻ làm theo hướng dẫn rửa tay bằng dung dịch trước khi vào nhà thờ. Mỗi người chỉ mất khoảng 10-15 giây, mà có thể góp phần bảo vệ chính mình và người khác. Hiện tại, các nhà thờ thuộc giáo xứ Thuý Lâm, Đầu Lâm, Phú Tảo đã bắt đầu công việc này (và trong những ngày tới, nhóm sẽ đi đến giáo xứ Phương Quan, Kẻ Bượi, Ba Đông…). Nhóm “Thiện Nguyện” đã mua được gần 200 lít dung dịch sát khuẩn và vẫn đang tiếp tục vận động nguồn lực để có đáp ứng nhiều và rộng hơn. Việc này sẽ được duy trì trong bao lâu có thể và lý tưởng là cho đến khi kết thúc dịch bệnh Covid-19.
 
Tuy rằng đây là việc đơn giản và nhỏ bé, nhưng là một mô hình thật đáng được đón nhận và nhân rộng tại các giáo xứ trong hoàn cảnh dịch bệnh hiện tại. Mô hình này đòi hỏi các bạn trong nhóm “Thiện Nguyện” hy sinh về vật chất, thời gian và sức lực. Đây cũng là dịp để các bạn trẻ trong các giáo xứ ý thức và đặt câu hỏi: có khi nào tôi đã nghĩ đến cần làm gì đó cho người khác? Tôi cần làm gì, góp phần gì trong hoàn cảnh cụ thể của giáo xứ, của xã hội hôm nay?

Mong sao, ngoài lời cầu nguyện, ngoài những giờ chầu Thánh Thể, mỗi tín hữu, cách riêng các bạn trẻ, cùng nhau góp phần và có những sáng kiến dù nhỏ bé, để phòng và chống dịch bệnh cách thiết thực nhất.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội, CSsR.
1
2
98d8496dc3f23bac62e3
3195c6204cbfb4e1edae
70964321c9be31e068af
e3f0aa4620d9d88781c8

f85e19eb93746b2a3265
8e6c1be49e7b66253f6a
4
3
8c1827a7ad3855660c29
9ee42252a8cd509309dc
84c209ec8c73742d2d62
95d76dfce7631f3d4672
861eecf0666f9e31c77e
f0a8360fbc9044ce1d81
e647ae9a2405dc5b8514
0160564cdcd3248d7dc2
ad364d80c71f3f41660e


 
 
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 3 đánh giá
Xếp hạng: 4.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 272
  •   Máy chủ tìm kiếm 10
  •   Khách viếng thăm 262
 
  •   Hôm nay 17,916
  •   Tháng hiện tại 717,370
  •   Tổng lượt truy cập 80,650,270