Giáo xứ Mỹ Động: “Tưởng niệm kiếp người thai nhi”

Thứ bảy - 21/11/2020 20:14      Số lượt xem: 2262

Cộng đoàn giáo xứ Mỹ Động đã dành tâm tình đặc biệt để “Tưởng niệm kiếp người thai nhi” trong giờ Chầu Lòng Chúa thương xót, diễn ra vào lúc 19h00 ngày 19 tháng 11 năm 2020. Nghi thức này trở nên linh thiêng và cảm động khi được cử hành trong tháng tưởng nhớ và cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời.

z2186088450732 8a452ab023ffa2236ce3052796805a08
 
Mỗi khi tháng cầu hồn đến, người tín hữu được mời gọi tưởng nhớ đến những người đã nằm xuống. Thông thường người được nhớ đến là các bậc tổ tiên, cha mẹ, những người thân hữu gặp gỡ trên đường đời. Nhưng mấy ai tưởng nhớ đến các thai nhi. Cũng là con người như bao người, nhưng kiếp người thai nhi đã bị chính bố mẹ ruột từ bỏ nên chẳng mấy ai quan tâm. Các em đã bị bỏ rơi khi còn sống nên cũng dễ dàng chìm vào quên lãng khi qua đời. Đó chính là lý do mà cha Giuse Bùi Xuân Thắng cùng với Ban Bảo vệ sự sống (Bvss) đã tổ chức buổi cầu nguyện đặc biệt này cho cộng đoàn Mỹ Động.

Việc tưởng nhớ kiếp người thai nhi, theo như lời hướng dẫn suy niệm của cha đặc trách Bvss, cho thấy thân phận bọt bèo, hẩm hiu của một kiếp người xấu số. Thân phận của kiếp người ấy khiến không ít người bùi ngùi xót xa. Cũng là kiếp người, sao kiếp người thai nhi đớn đau và bất hạnh khi phải chết trước khi được chào đời, bị giết trước khi được sinh ra. Cũng một kiếp người, ai cũng phải ra đi, nhưng cái chết của kiếp người thai nhi đớn đau và kinh hoàng đến ghê sợ. Cũng một kiếp người, nhưng thân phận thai nhi lại không có cơ hội để sống trọn kiếp người…

z2186112394324 fe8bb78fa30cd26bd56b460a94010c40

Cảm nhận được điều ấy không ít người tham dự đã nghẹn ngào xúc động. Sự thinh lặng của bầu khí linh thiêng làm cho nỗi đau nơi kiếp người thai nhi như “đụng chạm” đến trái tim, cõi lòng cộng đoàn hiện diện, cách riêng là những ai đã từng trót phạm tội giết hại con mình. “Chúng con rất cảm động trong giờ cầu nguyện này. Nhiều người chúng con đã khóc vì xót thương của thân phận các thai nhi xấu số”, tâm sự của một người phụ nữ sau buổi cầu nguyện, “Nhiều người giáo xứ chúng con sẽ thay đổi suy nghĩ và lối sống, bởi qua đây chúng con biết quý trọng sự sống hơn”.

Tất cả những tâm tình lắng đọng và cả lòng sám hối ăn năn được dâng lên Chúa của Lòng xót thương với những tâm tình nguyện cầu: Xin cho các thai nhi không được sống ở đời này thì sẽ được sống mãi với Chúa trên Nước hằng sống; xin cho những ai đang âu sầu phiền muộn vì phạm tội phá thai biết hoán cải và tích cực làm điều thiện, để bù đắp lỗi lầm; đặc biệt xin cho các thai nhi đang được cưu mang nơi lòng mẹ được gìn giữ và trân trọng, để được sinh ra làm người, được sống trọn kiếp người như bao người.

Tiếp theo giờ Chầu, cha đặc trách Bvss tiếp tục thắp nên cho người tham dự ngọn lửa sự sống qua bài chia sẻ ngắn gọn về ý nghĩa của sự sống và những hoạt động bvss đang diễn ra trong giáo phận. Chút ánh sáng nhỏ nhoi này hẳn không đủ để đẩy lui bóng tối sự chết đang bủa vây khắp nơi, nhưng ắt hẳn sẽ có thêm sự sống được chào đời. Đó là tâm tình của cha xứ Mỹ Động bày tỏ trong lời cảm ơn, và đây cũng là thông điệp Nhóm Bvss muốn gửi đến mọi người, cách riêng những ai tham dự buổi cầu nguyện này.

“Cũng một kiếp người”, nhưng mỗi người lại một kiếp khác nhau. Dù kiếp người ra sao thì ai nấy, như tác giả của bài hát này, chỉ ước mong: “xin cho con sống trọn kiếp người”. Điều ấy không dễ giữa cuộc đời nổi trôi hôm nay, nhưng được đảm bảo hơn khi giúp người khác, cách riêng là các bé thơ trong lòng mẹ, “sống trọn kiếp người thai nhi”.
Tí Tách
z2186088473197 06a72695f15e48a019c884fdf74afc48
z2186088485819 6c6e0af58b2352b0570dda80e8a5eb8c
z2186500957396 0f15edda229fecf07b3b623e14df3c95
z2186108543135 c96ba3e88dd3ffc2fd382888a6dfcf97
z2186108483059 bfb6559318182ff791ef7fbc1f9c57fa
z2186120698957 fdca8b702cc559656a77b1b4bfe89fbd
z2186112438742 b3e4a88d7a053bd555fed866cf925198

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 310
  •   Máy chủ tìm kiếm 6
  •   Khách viếng thăm 304
 
  •   Hôm nay 7,803
  •   Tháng hiện tại 707,257
  •   Tổng lượt truy cập 80,640,157