Ngót 1.000 người chết giữa đại dịch nhưng không phải vì Covid-19 thì vì sao?

Thứ tư - 06/05/2020 20:41      Số lượt xem: 4656

“Giữa nỗi buồn tăm tối của nhân loại với trên hai trăm ngàn người chết vì Covid-19, chúng ta cũng lặng người với nỗi nghẹn ngào tiễn đưa gần 1.000 người trong thánh lễ an táng hôm nay”. Đó là tâm tình của cha Đặc trách Bảo vệ sự sống ngỏ với cộng đoàn tham dự tại nguyện đường Tòa Giám mục, vào thứ Sáu cuối tháng Tư vừa qua.

bfac4014ef8d08d3519c
 
Đã từ nhiều năm, nhóm Bvss Hải Phòng gọi chiều thứ Sáu cuối tháng là “thứ Sáu buồn”. Sao không buồn khi mỗi tháng Nhóm phải an táng từ 500 đến 600 thai nhi, tức bằng ấy số con người bị giết do nạn nạo phá thai! Nỗi buồn ấy như xót xa, tê tái hơn khi vào chiều thứ Sáu này, con số không dừng lại như bình thường, mà vượt lên tới mức ngót ngàn (978 em). Một con số khủng, khiến ai nghe qua cũng phải giật mình thảng thốt đến rùng mình.

Trong thời gian đại dịch Covid-19, mọi hoạt động đều ngưng trệ, cách ly xã hội được áp dụng ở khắp nơi, việc đi lại cũng hạn chế tối đa. Thiết nghĩ, vào thời điểm này, ắt hẳn việc phá thai sẽ giảm. Nhưng thực tế lại ngược lại. Điều ấy khiến các thiện nguyện viên sự sống và những ai thao thức với vấn đề này càng cảm thấy đau lòng, nhức nhối hơn. Anh trưởng nhóm đã thốt ra một lời não nề, chua xót: “Mùa đại dịch này, cái gì cũng giảm, nhưng việc phá thai lại tăng. Thế mới đáng buồn!”.

887c4562c921327f6b30

Đại dịch Covid-19 giúp cho người ta nhận ra nhiều điều giá trị trong đời, trong đó sự sống là điều quý giá nhất. Tiếc thay, giữa lúc tưởng rằng được nâng niu, trân trọng thì sự sống các hài nhi lại bị khiệt miệt, chà đạp cách nhẫn tâm, tàn bạo và vô nhân đạo.

Khi hay tin đâu đó có vài ba chục người chết đã làm cho thế giới rúng động! Nhưng mọi người lại “dửng dưng” trước hàng triệu thai nhi bị giết cách oan uổng, tội nghiệp.

b164ed9352eca8b2f1fd

Những nghịch lý trên có bao chất vấn trong ta cũng như những ai có lương tri.

Tại sao “Cũng một kiếp người…”, tôi được sinh ra làm người, còn các thai nhi lại bị giết hại cách tàn nhẫn như thế?
Tại sao tình mẹ dành cho con thiêng liêng lớn lao đến mức “nước biển không đong đầy”, lại có người mẹ đang tâm làm điều mà ngay hổ dữ cũng không làm với con mình?

Tại sao y khoa ra đời để cứu người với tinh thần “Lương y như từ mẫu”, nhưng lại có những ý bác sĩ hành động dã man khi giết những trẻ thơ vô tội trong lòng mẹ?

Tại sao quyền được sống là quyền căn bản của con người cần được bảo vệ trên hết, mà quyền sống hài nhi trong lòng mẹ lại bị phớt lờ, thờ ơ đến lạnh lùng đến vậy?

Phải chăng các hài nhi trong lòng mẹ không phải là người. Nhưng thử hỏi rằng, nếu trong lòng mẹ không phải là người thì khi sinh ra nó sẽ là gì?

Phải chăng người đời nay đã quá vô cảm…???....

Những câu hỏi tại sao ấy đang đợi câu trả lời không của riêng ai. Thiết nghĩ, khi tìm được lời giải đáp, sự sống các thai nhi sẽ được bảo vệ, trân trọng và chăm sóc với trọn tình yêu thương trìu mến,như vốn được như vậy! Lúc ấy bóng tối sự chết sẽ được đẩy lùi, cuộc sống thêm tươi đẹp, bởi được xây bằng nền văn minh tình thương và sự sống.
Tí Tách
4506da86751f9241cb0e

64f5c604797b8325da6a
784d8bb534cace9497db
98caa83a1745ed1bb454
b147f7f1988e62d03b9f
c5f56906d6792c277568
fcec3a41553eaf60f62f

2a3715c1aabe50e009af
19aee0bc6cff97a1ceee
20cc2f72400dba53e31c

 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 226
  •   Máy chủ tìm kiếm 63
  •   Khách viếng thăm 163
 
  •   Hôm nay 9,648
  •   Tháng hiện tại 1,041,656
  •   Tổng lượt truy cập 79,790,340