Giáo xứ Thánh Antôn mừng kính Thánh Antôn Quan thầy

Chủ nhật - 14/06/2020 17:23      Số lượt xem: 4908

Vào lúc 9h30 ngày 12 tháng 6 năm 2020, tại giáo xứ Thánh Antôn, giáo hạt Kẻ Sặt, Đức Tổng Giuse, Giám quản Tông tòa Giáo phận, đã chủ sự lễ kính thánh Antôn Pađua, quan thầy Giáo xứ trong bầu khí hỷ hoan và tâm tình sốt sắng.


Thánh Antôn được gọi là “Ông Thánh hay làm phép lạ” và được Giáo Hội khắp nơi mừng kính ngày 13/6 hàng năm. Chính vì vậy, mà nhiều Giáo xứ và nhiều người đã chọn ngài làm quan thầy, trong đó có Giáo xứ Thánh Antôn, thuộc Giáo hạ Kẻ Sặt, Giáo phận Hải Phòng.

Thánh Antôn là vị thánh lừng danh “hay làm phép lạ”, nhờ lời chuyển cầu thế giá của ngài, nhiều người đã nhận được ơn Chúa, trong đó có rất nhiều người lương dân, ngõ hầu tìm thấy suối nguồn bình an, an ủi và những ơn lành quý giá.

Cùng về chung lời tạ ơn và chúc mừng cho giáo xứ Thánh Antôn trong ngày đặc biệt này, ngoài vị cha chung, còn có quý cha Quản hạt, quý cha trong và ngoài Giáo phận, quý thầy Phó tế, anh em Chủng sinh, quý sơ, quý khách xa gần. Sự hiện diện đông đảo ấy đã làm nên một Thánh lễ trang trọng và sốt sắng. Dù tiết trời nóng bức nhưng niềm vui vẫn luôn dạt dào, bởi cảm nhận được muôn vàn hồng ân Chúa ban, qua lời chuyển cầu của Thánh Antôn, trên con người và mảnh đất nơi này.

Trong bài giảng, Đức Tổng nói đến sự “trọn lành” nghĩa là sự “nên thánh”. Mọi người ở mọi thời đại, ở các nền văn hóa, đều mong muốn nên trọn lành. Sự trọn lành đó người Công Giáo gọi là nên thánh. Mong muốn cho con người nên thánh là ý định của Thiên Chúa, ngay khi Người tạo dựng con người. Bởi thế, vũ trụ, thiên nhiên và con người mang trong mình một phần vinh quang thánh thiện của Thiên Chúa. Mong cho con người nên thánh đó cũng là cốt lõi giáo huấn của Chúa Giêsu. Nên thánh là nên giống Chúa Giêsu. thánh Antôn là một con người của lịch sử đã cố gắng nên giống Chúa Giêsu.

Nhắc đến cuộc đời thánh Antôn, Đức Tổng còn nói đến nét đặc biệt của thánh Antôn, là người được phong Chân phước và phong Thánh đạt kỷ lục trong Giáo Hội. Ngài mất ngày 13/6/1231 và phong chân phước và phong thánh ngày 30/5/1232. Không có đấng thánh nào được phong thánh nhanh như thánh Antôn.

Trước khi kết thúc thánh lễ, một vị Ban hành giáo đại diện cộng đoàn bày tỏ tâm tình tri ân Đức Tổng, quý cha, quý khách đã đến hiệp dâng thánh lễ, cùng chung tâm tình tạ ơn trong ngày lễ quan thầy của Giáo xứ.

Thánh lễ khép lại, nhưng lời tạ ơn dường như vẫn vang lên trong tâm trí của mọi người theo bước chân ra về trên các nẻo đường. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh cả Antôn, mọi người cảm nhận những điều kỳ diệu Chúa đã và đang làm cho thị trấn Kẻ Sặt thân yêu này và mọi người.

Ban tối, lúc 19h30, Giáo xứ Thánh Antôn tiếp tục cung nghinh thánh Antôn quanh thị trấn, để ca tụng tình yêu Chúa, tôn vinh vị bổn mạng và là dịp để mọi người được ơn lành của Chúa qua sự chuyển cầu thánh nhân.
BTT Gx. Thánh Antôn

15d33480349bc9c5908a
ea87fedbfec0039e5ad1cc1c35423559c80791489abd4ce24cf9b1a7e8e8
d376fbb3dda820f679b9

 
344A4792344A4838344A4859344A4845

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 238
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 235
 
  •   Hôm nay 31,658
  •   Tháng hiện tại 1,063,666
  •   Tổng lượt truy cập 79,812,350