Giáo xứ Đồng Xá: Thánh lễ mừng 100 năm ngôi thánh đường

Thứ hai - 02/10/2017 09:39      Số lượt xem: 7545

“Qua bao giông gió thiên nhiên và xã hội, ngôi nhà thờ giáo xứ Đồng Xá vẫn hiên ngang đứng vững tượng trưng cho sức mạnh kiên trung của Đạo Chúa nơi đây. Mừng 100 năm ngôi nhà thờ là mừng 100 năm đứng vững như thế, không chỉ ngôi nhà vật chất nhưng còn là ngôi nhà Đức Tin. Thật hiếm và thật quý.” Lời dẫn lễ này đã dẫn vào Thánh lễ mừng bách chu niên ngôi thánh đường giáo xứ Đồng Xá do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự diễn ra vào hồi 9g30 sáng Chúa nhật ngày 1 tháng 10 năm 2017.


Đồng tế cùng Đức Cha có gần 30 cha trong và ngoài giáo phận. Ngôi nhà thờ chật cứng khách mời và bà con giáo dân Đồng Xá hai miền Nam Bắc, ước tính khỏang trên 2000 người.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Giám mục chủ sự chúc mừng sự kiện của ngôi thánh đường. Ngài nói, trăm năm không phải là dài với lịch sử nhân loại và Giáo Hội, nhưng thật quý với một cộng đoàn. Mừng sự kiện một trăm năm ngôi thánh đường cho thấy cộng đoàn Đức Tin nơi đây đã trải qua nhiều dông gió, thăng trầm nhưng vẫn đứng vững và phát triển. Mừng 100 năm cũng là dịp để người Đồng Xá nhìn lại chặng đường lịch sử quê hương mình mà nhận ra sự dìu dắt của Thiên Chúa trong yêu thương.
HDV 5815

Trong bài giảng lễ, sau những phân tích Lời Chúa theo phụng vụ lễ Đức Mẹ Mân Côi quan thầy giáo xứ Đồng Xá, từ con số 100 của ngày lễ mừng, Đức Cha đưa ra những gợi ý sâu sắc để làm nổi bật lên sự hiện diện của ơn Chúa.

Nhìn vào con số 100, Đức cha chia sẻ, chúng ta thấy có hai số 0. Con số 0 chẳng nói lên điều gì cả. 0 là không có gì. Và, các số 0 này chỉ có giá trị khi thêm vào số 1. 1 đây là một Thiên Chúa Duy Nhất, là sự hiện diện của Thiên Chúa. 0 là công sức của con người. Chỉ con người không thì chẳng làm được gì, nhưng có Chúa thì không sự gì là không thể.
IMG 6999

Theo lời của Đức Cha nói cuối thánh lễ, cha xứ và bà con dân xứ Đồng Xá tổ chức mừng 100 năm ngôi nhà thờ trong ba ngày rất có chiều sâu, gồm ngày Bác ái (hôm thứ Sáu): Cha xứ, quý Cha bản hương và Ban hành giáo đi thăm những người có hoàn cảnh đặc biệt không phân biệt Lương Giáo trong xã; ngày Đoàn viên (hôm thứ Bảy): gặp gỡ giáo dân hai miền Nam Bắc, dâng lễ tri ân tổ tiên ở vườn thánh giáo xứ và đêm hoan ca tạ ơn; ngày Tạ ơn (Chúa nhật) với thánh lễ trọng thể do Đức Giám mục chủ sự.

Dưới đây là một số dòng sơ lược lịch sử giáo xứ và ngôi thánh đường Đồng Xá:

Gia phả họ Đồng làng Đồng Xá nay còn ghi: “Năm 1750, cụ Đồng Quang Thiêm, em trai của cụ Đồng Công Từ Thái Hanh là Trung Tổ họ Đồng làng Đồng Xá, ở thôn Đoài, theo đạo Thiên Chúa.” Cũng giai đoạn này, ngôi nhà thờ đầu tiên của làng Đồng Xá được dựng tạm lấy chỗ đón các thừa sai dòng Đaminh đến giảng dạy và ban các Bí tích.

Một trăm năm sau, năm 1850, Cha Tôma Án, hiền phúc tử Đạo, vị Cha xứ tiên khởi của giáo xứ Đồng Xá, dựng ngôi nhà thờ bằng gỗ thứ hai. Ngôi nhà thờ này bị tháo dỡ trong thời kỳ vua Minh mạng và Tự Đức cấm Đạo, sau đó được phục dựng năm 1872.

Năm 1890, Cha Giuse Trần Duy Nhã về coi sóc xứ Đồng Xá. Dù bộn bề khó khăn, nhưng với lòng tin cậy nơi Chúa, Cha Giuse cùng với dân làng đã xây ngôi nhà thờ mới và khánh thành vào ngày mồng 1 tết năm 1914.
Hơn hai chục năm sau, năm 1936: Cha xứ Giuse Chất mở rộng thêm hai gian cung thánh để có nhà thờ như hiện nay với chiều dài 48,3m; rộng 18,6m và cao 8,4m.


Cũng cần nhắc lại, trước năm 1954, Đồng Xá là một xứ lớn với gần 3000 giáo dân. Sau biến cố di cư, số nhân danh ở lại chỉ còn 284 người. Mọi sinh hoạt đạo hầu như ngừng trệ. Giáo xứ được chính thức phục hồi từ khi cha Giuse Vũ Văn Thiên về quản nhiệm năm 1988 và làm cha xứ năm 1993 cho đến khi ngài làm Giám mục năm 2003.

Hiện tại, Đồng Xá không còn là xứ lớn như trước di cư, nhưng lại là một trong số ít xứ có nhiều ơn gọi nhất phục vụ cho giáo phận.

Mừng kỉ niệm 100 năm xây dựng ngôi thánh đường là dịp nhìn lại quá khứ để nhận ra ơn Chúa, nhưng có lẽ quan trọng hơn, cần phải nhìn vào hiện tại để mỗi người nơi quê hương Đồng Xá làm tốt hơn nữa bổn phận của mình, hầu xây dựng một tương lai tươi sáng hơn, xứng với ơn Chúa và di sản lao công của các bậc tiền nhân.

 
Văn Tín 
Một số hình ảnh :
Ngày thứ Sáu - làm việc bác ái:


Ngày thứ Bảy - Tri ân tiền nhân:
HDV 5293
HDV 5299
HDV 5314
HDV 5340
HDV 5368
HDV 5328
HDV 5387

Hoan ca Tạ ơn:
HDV 5396
HDV 5440
IMG 6547
HDV 5455
DJI 0573
HDV 5486
HDV 5505
HDV 5512
HDV 5531
HDV 5583
Ngày Chúa Nhật - Tạ ơn.
- Chúc mừng ngày Hồng ân:
HDV 5719
DJI 0602ss
DJI 0585
HDV 5688
HDV 5680

HDV 5694
HDV 5691
HDV 5703

-Thánh lễ Tạ ơn:
HDV 5756
DJI 0611ss
HDV 5760

HDV 5778
HDV 5792
HDV 5800
HDV 5829
HDV 5824
HDV 5863
HDV 5815
HDV 5888

HDV 5908
HDV 5905
HDV 5911
HDV 5918
HDV 5926
HDV 5929
HDV 5945
HDV 5963
HDV 5947
Ban TTGP

 
Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 4 đánh giá
Xếp hạng: 3.3 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 285
  •   Máy chủ tìm kiếm 12
  •   Khách viếng thăm 273
 
  •   Hôm nay 29,164
  •   Tháng hiện tại 669,936
  •   Tổng lượt truy cập 80,602,836